Lễ tốt nghiệp cho học sinh duy nhất trên một hòn đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ tốt nghiệp THCS đặc biệt được tổ chức dành riêng cho học sinh duy nhất theo học tại ngôi trường Oteshima (Nhật Bản).

Akino Imanaka hạnh phúc trong lễ tốt nghiệp của cô tại trường trung học cơ sở Oteshima ở Marugame, tỉnh Kagawa. Ảnh: Mainichi
Akino Imanaka hạnh phúc trong lễ tốt nghiệp của cô tại trường trung học cơ sở Oteshima ở Marugame, tỉnh Kagawa. Ảnh: Mainichi

Ở phía tây Nhật Bản, nằm cách bờ biển tỉnh Kagawa 15km, đảo Oteshima là một phần của thành phố Marugame. Hòn đảo có diện tích 0,6 km² cùng với đường bờ biển dài khoảng 3,8km, đây là nơi sinh sống của 34 người. Mặc dù nghề đánh bắt cá là nguồn thu nhập chính, nhưng hòn đảo phải đối mặt với tình trạng dân số già và Akino Imanaka là cư dân duy nhất dưới 18 tuổi.

Akino Imanaka (15 tuổi) là học sinh duy nhất tại trường tiểu học và trung học cơ sở trên một hòn đảo xa xôi ở thành phố phía tây Nhật Bản. Trong lễ tốt nghiệp được tổ chức riêng cho cô bé vào mùa xuân năm nay, em đã cảm ơn các giáo viên, gia đình và người dân địa phương.

Hồi tưởng lại 9 năm đi học vừa qua, Imanaka nói: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em rất biết ơn vì mình đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường trọn vẹn nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, gia đình và người dân trên đảo”.

Từ giáo viên trở thành học sinh

Trường trung học cơ sở Oteshima được thành lập vào năm 1914 với tư cách là một chi nhánh của trường tiểu học Teshima. Vào năm 1964, thời vàng son của ngôi trường này đã ghi nhận con số 91 học sinh ở các trường trung học cơ sở và trung học cơ sở, nhưng con số này giảm dần. Trường cấp hai đóng cửa vào năm 2013 khi chị gái của Imanaka tốt nghiệp, nhưng mở cửa trở lại vào năm 2020 khi Imanaka bước vào. Nó sẽ đóng cửa trở lại từ năm học 2023.

Trường trung học cơ sở Oteshima hiện có 5 giáo viên, và vài người trong số họ đã đóng vai học sinh để Imanaka có thể trao đổi ý kiến trong lớp. Mỗi tuần, em cũng đến một trường trung học cơ sở ngoài đảo để “trao đổi học tập”. Hơn 60 người bao gồm cả những người từ bên ngoài hòn đảo đã tham gia một ngày thể thao vào tháng 6 năm ngoái và Imanaka đã tham gia nhiều sự kiện, bao gồm thể dục dụng cụ, chạy tiếp sức, khiêu vũ và kéo co.

Cô bé tâm sự rằng: "Thường chỉ có một mình em nên có nhiều lúc bản thân cảm thấy cô đơn. Nhưng em được đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội học sinh và được đi thăm nhiều nơi với tư cách là đại diện của trường nên đó là một trải nghiệm tốt".

Hiệu trưởng trường Oteshima khen ngợi Imanaka: "Em ấy là người tốt bụng và chân thành. Imanaka đã học tập chăm chỉ và cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong ba năm qua".

Một buổi học của Akino Imanaka tại trường THCS Oteshima ở Marugame, quận Kagawa, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Một buổi học của Akino Imanaka tại trường THCS Oteshima ở Marugame, quận Kagawa, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi

Hòn đảo như một đại gia đình

Ông Nobuyoshi (65 tuổi) và bà Tami (54 tuổi) là cha mẹ của Imanaka, gia đình em kiếm sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt bạch tuộc. Bà Tami nói với Mainichi Shimbun, rằng: "Chúng tôi được cung cấp mọi thứ cần thiết để Akino lớn lên".

Chín năm trước, hai vợ chồng cảm thấy tồi tệ về việc trường tiểu học phải mở cửa trở lại khi Imanaka đến tuổi đi học. Bởi vì vào thời điểm đó, ông Nobuyoshi đang chăm sóc mẹ của mình và không thể rời khỏi hòn đảo. Khi đến lúc Imanaka vào THCS, em ấy quyết định tiếp tục theo học trường trung học cơ sở Oteshima và đăng ký vào đó thay vì chuyển đến một nơi khác.

Bà Tami cho biết sức hấp dẫn của Oteshima là "hòn đảo giống như một gia đình". Người dân địa phương luôn chăm sóc con gái cô, chẳng hạn như mang đồ ăn cho cô bé khi em bị sốt. Từ tháng 4, Imanaka sẽ theo học một trường trung học ngoài đảo và sống cùng chị gái và anh rể ở tỉnh Kagawa.

Giáo dục cơ bản tại trường trung học cơ sở Oteshima

Theo khảo sát “Trường học tiêu chuẩn” năm học 2022 của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, có 2.066 trong số 19.161 trường tiểu học và 1.033 trong số 12.012 trường trung học cơ sở của Nhật Bản có ít hơn 50 học sinh.

“Những giá trị căn bản về giáo dục có thể được nhìn thấy ở trường trung học cơ sở Oteshima, hiệu trưởng - người đã có ba năm làm việc với Imanaka cho biết. Ông nói thêm rằng: "Ngay cả khi một trường học nằm ở vùng sâu vùng xa, điều quan trọng là phải biến đặc điểm độc đáo của vùng đó thành thế mạnh và sử dụng nó cho giáo dục".

Khoảng 50 người bao gồm cư dân trên đảo đã tham dự lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 14 tháng 3. Imanaka cho biết em muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc phúc lợi trong tương lai. Cô bé đã không kìm được nước mắt khi đọc bài phát biểu tốt nghiệp của mình. "Em rất vui vì được sinh ra ở Oteshima. Với những kỷ niệm về nơi này trong trái tim, em mong muốn bắt đầu một hành trình mới với một ý chí mạnh mẽ và niềm tự hào”.

Theo The Mainichi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...