Lạng Sơn: Giải cứu thành công 2 cháu bé suýt bị bán sang Trung Quốc

GD&TĐ - Hai đối tượng nhận lời đưa 2 cháu bé sang Trung Quốc với tiền công 2000USD/người nhưng chưa thực hiện thành công hành vi thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Hai đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 13/1, thông tin Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán người.

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1987, trú tại Bình Hòa, Bình Giang, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Đal (SN 1989, trú tại Vĩnh Mẫu, Vĩnh Hậu, Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, vào ngày 10/1, cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Thị Đal có biểu hiện nghi vấn phạm tội mua bán người khi đang bế theo 2 cháu bé khoảng 1 tuổi.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Điệp khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc thuê đưa 2 cháu bé sang Bằng Tường (Trung Quốc) với tiền công là 2.000 USD/người.

Sau khi nhận lời, Điệp đón 2 cháu bé tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, sau đó đặt mua giấy khai sinh giả cho hai cháu bé trên mạng xã hội zalo để bay ra Hà Nội.

Khi đi đến Cao Bằng, các đối tượng thuê một người đàn ông để đưa dẫn sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng nhưng khi lên đến nơi lại không liên lạc được nên bắt taxi về thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện 2 cháu bé tình hình sức khỏe ổn định đã được đưa vào Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc. Cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý hai đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.