Lắng lại cùng 'Vết chân tròn trên cát'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc 'Vết chân tròn trên cát', lúc 20 giờ ngày 23/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lắng lại cùng 'Vết chân tròn trên cát'

Tiếp tục nhắc nhớ và tri ân thời hoa lửa bi tráng, kiêu hùng của biết bao thế hệ vì nền độc lập, tự chủ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc “Vết chân tròn trên cát”, lúc 20 giờ ngày 23/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

“Vết chân tròn trên cát” mở ra chặng đường kháng chiến bảo vệ non sông của dân tộc, từ kháng chiến chống thực dân Pháp với “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” đến kháng chiến đánh đuổi đế quốc Mỹ với “Dòng sông hoa đỏ” và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc với “Lũy đá bất tử”.

Những ca khúc đi cùng năm tháng cũng như mới được sáng tác được thể hiện qua các giọng hát: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Viết Danh, Huệ Thương, Phương Mai, Trung Sỹ… cùng nhóm Thời gian, Phương Nam và vũ đoàn Mây.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải cùng đồng đội hát ca khúc 'Về đây đồng đội ơi' tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh tại Hà Giang. Ảnh: My Ly - Huy Toán.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải cùng đồng đội hát ca khúc 'Về đây đồng đội ơi' tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh tại Hà Giang. Ảnh: My Ly - Huy Toán.

Đặc biệt, nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng tham gia đêm nhạc với vai trò là người cựu chiến binh nhắc nhớ lại những ký ức xúc động về trận chiến năm xưa mà ông đã chuyển tải phần nào vào âm nhạc với những ca khúc lay động lòng người như: “Về đây đồng đội ơi”, “Thư về với mẹ”, “Hát cho người còn sống”…

Một không gian âm nhạc trầm hùng mà thiêng liêng ngợi ca những người lính ra trận năm xưa cũng như tấm lòng biết ơn của thế hệ hôm nay để cùng tri ân là điều được lắng lại trong đêm nhạc “Vết chân tròn trên cát”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ