Theo trang Infobae, tiền đạo Campaz vẫn chưa trở về nước cùng các đồng đội sau khi tuyển Colombia dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh cầu thủ 26 tuổi trở thành mục tiêu của hàng loạt lời công kích và đe dọa trên mạng xã hội.
Campaz bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp phụ thứ hai trận gặp Thụy Sĩ. Trong thế đối mặt thủ môn Gregor Kobel, anh sút bóng vọt xà, khiến trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 sau 120 phút và phải phân định bằng loạt luân lưu.
Campaz sau đó thực hiện thành công lượt đá của mình nhưng Colombia vẫn thất bại 3-4 trên chấm luân lưu.
Ngay sau trận, nhiều tài khoản mạng xã hội hướng sự giận dữ về phía tiền đạo đang khoác áo Rosario Central (Argentina), thậm chí đưa ra những lời đe dọa tính mạng anh.
Nguồn tin cho biết, các tuyển thủ như tiền vệ James Rodriguez, trung vệ Davinson Sanchez và tiền vệ Juan Fernando Quintero đã trở về Colombia, song Campaz không xuất hiện trên chuyến bay. Hiện chưa rõ anh ở lại Mỹ hay di chuyển thẳng tới Argentina để hội quân cùng CLB.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, tiền đạo Campaz đăng thông điệp trên Instagram, kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh và tôn trọng các cầu thủ Colombia.
“Chúng ta có thể thất vọng, buồn bã hay bất đồng quan điểm, nhưng không có niềm đam mê nào biện minh cho sự thù hận hoặc khiến người khác phải sống trong sợ hãi”, anh viết.
Campaz cho biết bản thân cũng đau đớn vì Colombia không thể tiến xa hơn. Anh khẳng định toàn đội đã thi đấu bằng tất cả quyết tâm và tình yêu dành cho màu cờ sắc áo.
“Tôi rất tiếc vì không thể mang đến niềm vui mà mọi người mong đợi. Tôi có thể khẳng định bản thân chưa bao giờ thiếu sự cống hiến, quyết tâm và tình yêu dành cho đội tuyển. Tôi đã trao tất cả trên sân và sẽ làm điều đó thêm hàng nghìn lần nữa vì quê hương”, tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ.
Liên đoàn Bóng đá Colombia lập tức lên án các hành vi đe dọa, đồng thời đề nghị Văn phòng Tổng chưởng lý mở cuộc điều tra để xác định và xử lý những người liên quan.
“Không một vận động viên, thành viên gia đình hay người thân nào phải đối mặt với sự đe dọa chỉ vì đại diện đất nước thi đấu thể thao”, Liên đoàn Bóng đá Colombia nhấn mạnh.
Cơ quan này cũng kêu gọi người hâm mộ không biến thất vọng trên sân cỏ thành hành vi bạo lực ngoài đời thực, đồng thời khẳng định bóng đá phải là nơi gắn kết, tôn trọng và mang lại hy vọng.
Vụ việc khiến dư luận Colombia không khỏi liên tưởng đến bi kịch của cố hậu vệ Andres Escobar tại World Cup 1994. Khi đó, Escobar phản lưới khiến Colombia thua Mỹ 1-2 và bị loại sớm.
Chỉ vài ngày sau khi trở về Medellin, anh bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở tuổi 27. Thủ phạm Humberto Munoz Castro sau đó bị kết án vì trực tiếp nổ súng, nhưng động cơ chính xác của vụ sát hại vẫn gây tranh luận suốt nhiều năm.