Kỳ 2: Những kẻ thủ ác cuồng tín

GD&TĐ - Tháng 5/2014, các thành viên của một giáo phái xưng danh là Nhà thờ Chúa Toàn năng đã tổ chức thu nhận thành viên mới ở một tiệm ăn nhanh McDonalds ở thành phố Zhaoyuan (Trung Quốc) bằng cách xin số điện thoại của khách hàng để gọi điện thuyết phục họ. 

Kỳ 2: Những kẻ thủ ác cuồng tín

Vụ sát hại McDonalds

Một khách hàng là Wu Shuoyan, 35 tuổi, đã từ chối cho người lạ số điện thoại khiến những kẻ tự xưng là “con chiên Nhà thờ Chúa Toàn năng” có mặt trong tiệm McDonalds lúc đó nổi giận.

Sau khi bị từ chối lần thứ hai, một thành viên tên là Zhang Fan đã ném một chiếc ghế vào Wu, sau đó cùng cha là Zhang Lidong tiếp tục dùng cây lau nhà tấn công người khách. Lidong đã hung bạo đập nhiều lần vào đầu và mặt Wu khiến người phụ nữ này chết tại hiện trường.

Lidong khai báo với nhà chức trách rằng ông ta và các thành viên khác tin rằng Wu là một con quỷ hoặc đang bị quỷ nhập, cần bị tiêu diệt.

Giáo phái Nhà thờ Chúa Toàn năng tin rằng Chúa trời đã quay lại Trái đất trong hình hài một người phụ nữ, người này đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đại hủy diệt trên toàn thế giới. Lidong và con gái đã bị xử tử năm 2015.

Ném đá, sỉ nhục và xúc phạm

Giáo phái Afro-Brazilan đã hình thành và phát triển khá rầm rộ ở Brazil. Một bé gái 11 tuổi tên là Kailane đã được khai tâm ở Candomble trong 4 tháng.

Năm 2015, khi Kailane đang trên đường tới một buổi lễ ở Vila da Penha thì một nhóm tín đồ Cơ đốc Evangelical đã ném đá vào đầu cô bé và rủa sả cô xuống ngục.

Bị mất nhiều máu, Kailane chạy đến bệnh viện. Cô bé đã may mắn hồi phục, nhưng giờ rất sợ hãi, không bao giờ muốn bộc lộ niềm tin tôn giáo của mình.

Một nữ tu 90 tuổi ở Candomble cũng phải chịu đựng vô số sự xúc phạm bằng lời nói và hành động bởi những người Cơ đốc Evangelical khiến bà bị đột quỵ và qua đời.

Trước khi chết, một nhóm tín đồ Cơ đốc Evangelical tiếp tục quấy phá, xúc phạm bà. Những vụ việc liên tục này khiến các nhà chức trách địa phương đau đầu và phải tích cực vào cuộc.

Thanh kiếm đẫm máu

Ngày 29/10/2014, chàng trai 21 tuổi Isaiah Zoar Marin và em trai Samuel đang chơi bài cùng Jacob Andrew Crockett (19 tuổi) thì xảy ra xung đột.

Sau này, Samuel khai với cảnh sát rằng Isaiah đã cầm lấy một thanh kiếm màu đen trong phòng và bắt đầu khua vòng quanh. Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng người kêu thét vì bị đâm, và khi ngẩng đầu lên, Samuel nhìn thấy ngực Jacob đã đầm đìa máu.

Isaiah đã đâm và gần như chặt đầu Jacob. Kinh hoàng, Samuel chạy khỏi hiện trường. Isaiah đuổi theo và cố giải thích việc mình làm.

Cảnh sát Stillwater đã nhận được một cuộc gọi từ Isaiah. Anh ta thú nhận tội ác trong chuỗi ngôn từ rời rạc về sự hy sinh và phép lạ. Khi cảnh sát đến hiện trường, Jacob bất động trong vũng máu, đầu gần lìa khỏi cổ.

Người ta tìm thấy Isaiah đang đi bộ trên đường cao tốc 51, người vấy máu, tay vẫn còn cầm vũ khí. Sau này, Samuel khai với cảnh sát rằng Isaiah là một con chiên ngoan đạo, còn Jacob thì theo một giáo phái thực hành các phép phù thủy. Isaiah chịu án chung thân.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ