Kỳ 1: Những kẻ thủ ác cuồng tín

GD&TĐ - Devout Ahmadi Muslim Asad Shah bị sát hại ngày 24/3/2016. Thủ phạm là Tanveer Ahmed, cũng là người Hồi giáo. Hắn đã đâm Asad Shah nhiều lần tới chết do “không tôn trọng đạo Hồi”. Trước đó, Shah từng đăng tải trên Internet những đoạn video, trong đó tự xưng là một nhà tiên tri.

Kỳ 1: Những kẻ thủ ác cuồng tín

Vụ sát hại Asad Shah

Sau vụ giết người, Ahmed tới một điểm đợi xe bus, ngồi xuống và cầu nguyện. Khi bị cảnh sát tóm, Ahmed nhắc đi nhắc lại rằng nếu hắn không giết Shah thì chắc chắn cũng có ai đó làm việc này, và như vậy, bạo lực trên thế giới sẽ tăng lên.

Sau khi Ahmed thú tội, gia đình của Shah phải rời khỏi nhà của họ ở Scotland, bởi nỗi đau đớn khi người thân của họ đã vô nguyên cớ bị sát hại một cách dã man, khiến họ không thể trở lại cuộc sống bình thường như xưa được nữa.

Người mẹ tàn nhẫn

Năm 2001, một nữ tín đồ cuồng tín, có triệu chứng bệnh tâm thần tên là Andrea Yates (Texas, Mỹ) đã dìm chết cả 5 đứa con đẻ của mình trong bồn tắm.

Sau này, người phụ nữ 37 tuổi này nói với bác sĩ tâm thần rằng kể từ sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng năm 1994, cô ta luôn cảm thấy sự hiện diện của quỷ dữ trong nhà mình và nhìn thấy những hình ảnh của những người bị đâm chém.

Đến năm 1999, người phụ nữ này đã có 5 đứa con và luôn ở trong tình trạng căng thẳng, trầm uất. Sau một lần tự sát không thành, Yates đã phải đến điều trị trong bệnh viện tâm thần nhiều lần.

Mặc dù được điều trị tích cực, nhưng một ngày, Andrea Yates đã dìm chết cả 5 đứa con trong bồn tắm. Sau tội ác vô tiền khoáng hậu này, Andrea nói rằng nếu cô ta không giết con, những đứa trẻ sẽ bị rơi xuống địa ngục và cho rằng chúng mang trên người “những dấu hiệu của ác thú”.

Năm 2002, tòa phủ quyết án tử hình với Andrea Yates. Người phụ nữ này bị kết án tù chung thân.

“Chiến binh của các linh hồn sơ sinh”

Khi Robert Lewis Dear bị bắt do đã sát hại 3 người tại một trung tâm dưỡng lão ở Colorado năm 2016, hắn ta đã nói với các nhân viên điều tra rằng việc làm của hắn sẽ nhận được sự biết ơn của linh hồn các bào thai bị loại bỏ trên Thiên đàng.

Hắn ta cũng tin rằng Barack Obama là người chống đạo, còn vụ tự sát của nghệ sĩ điện ảnh Robin Williams là kết quả của việc ông từng chế giễu Obama.

Trong suốt quá trình xét xử, Dear luôn tự nhận mình là một chiến binh “chiến đấu” cho trẻ sơ sinh. Hắn ta cũng thừa nhận với các nhà điều tra rằng đã suy nghĩ nhiều đến âm mưu sát hại một bác sĩ chuyên cung cấp dịch vụ nạo hút thai.

Hồ sơ cho thấy Dear từng than vãn nhiều lần trên các phương tiện truyền thông về tôn giáo và đã sống trong tình trạng không nước sạch, không điện trong thời gian dài. Hiện nay, Dear được giữ trong một bệnh viện tâm thần.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ