Kho bạc Nhà nước huy động 4.870 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Đây là số tiền mà Kho bạc Nhà nước huy động được trên tổng số 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đưa ra đấu thầu lần này, với lãi suất tăng giảm khác nhau ở các kỳ hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+).
Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+).

Ngày 28/10, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả phiên đấu thầu, Kho bạc Nhà nước huy động được 4.870 tỷ đồng; trong đó lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng song chỉ huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,55%/năm, giảm 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/3).

Với lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm, huy động thành công gói giá trị gọi thầu 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,76%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10).

Thêm vào đó, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có tổng giá trị gọi thầu 1.000 tỷ đồng, song số huy động được là 720 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10). Lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được khối lượng thấp nhất, 400 tỷ đồng trên tổng số 1.500 tỷ gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10).

Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Theo Bao moi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

GD&TĐ - Việc đồng thời mở hai chiến dịch tấn công đánh chiếm Kupiansk và Pokrovsk là một phần của kế hoạch chiến lược thống nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.