Kinh hãi ngôi mộ có thể nhìn thấy người chết trong quan tài

Khi đến nghĩa trang Evergreen ở West River, phía Nam bang Vermont, Mỹ, nhiều người ghé thăm ngôi mộ của bác sĩ Timothy Clark Smith - người qua đời vào thế kỷ 19. Điểm đặc biệt của ngôi mộ là có thể nhìn thấy người chết trong quan tài.

Kinh hãi ngôi mộ có thể nhìn thấy người chết trong quan tài

Nghĩa trang Evergreen ở West River, Vermont, Mỹ là địa điểm nổi tiếng thế giới khi tồn tại một ngôi mộ vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, ngôi mộ đặc biệt ấy thuộc về bác sĩ Timothy Clark Smith. Ông sống vào thế kỷ 19.

Sinh thời, bác sĩ Smith mắc hội chứng taphephobia (tức nỗi sợ bị chôn sống).

Do vậy, trước khi qua đời, bác sĩ Smith đã tự thiết kế cho mình một ngôi mộ đặc biệt để tránh bị chôn sống.

Theo đó, ngôi mộ mà bác sĩ Smith xây cho bản thân có hình dáng khá đơn giản khi chỉ là một khối bê tông hình vuông nhô cao hẳn so với mặt đất.

Ở giữa ô vuông đó là một tấm kính nhìn thẳng xuống quan tài ở bên dưới. Theo đó, người ở phía trên mặt đất có thể nhìn thấy gương mặt người chết.

Hàng ngày, những người đi qua ngôi mộ có thể nhìn xuống phía dưới để xem người chết có "sống lại" hay không.

Thêm nữa, trong tay của bác sĩ Smith cũng có một chiếc chuông. Nếu ông tỉnh dậy trong quan tài thì sẽ rung chuông để mọi người nghe thấy và tới cứu.

Khi qua đời vào dịp Haloween năm 1893, bác sĩ Smith được chôn cất trong ngôi mộ đặc biệt do chính ông dày công thiết kế. 

Theo Vietnamdaily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên.

Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên

GD&TĐ - Chiều 4/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt và xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên tham gia giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Tràng Bom, TP Đồng Nai chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Sở GD&ĐT TP Đồng Nai.

TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2026 - 2027, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...