Không yêu những vẫn... ghen

Với nhiều người, hết yêu là hết ghen. Nhưng cũng có những người vẫn ghen khi đã không còn yêu người kia nữa. Những trường hợp như vậy không phải là hi hữu…

Không yêu những vẫn... ghen

Không còn cảm giác khi bên Tuấn , Hạnh quyết định chủ động chia tay. Sau 1 thời gian Tuấn có bạn gái mới, Hạnh lại thấy trong lòng khó chịu vô cùng khi thấy Tuấn tay trong tay với người yêu.

Tuấn và Hạnh làm cùng một công ty, hai người đã yêu nhau được một thời gian khá dài, thì Hạnh cảm thấy giữa họ dường như có một khoảng cách ngày càng rộng ra, mà khoảng cách đó lại xuất phát từ chính Hạnh. Khi ở bên Tuấn có không còn cảm giác, vì vậy Hạnh quyết định chia tay với Tuấn, dù rằng Tuấn đã cố níu kéo.

Chia tay Hạnh, Tuấn mất một thời gian mới lấy lại được sự cân bằng trong tình cảm, để rồi mở lòng đón nhận tình yêu của một cô gái khác gần nhà anh.

Tuy chia tay, nhưng vì vẫn làm cùng công ty nên hàng ngày Tuấn và Hạnh vẫn gặp gỡ và coi nhau như bạn, vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng đến hôm công ty tổ chức liên hoan cuối năm, Tuấn đưa bạn gái mới của mình đi cùng và giới thiệu với mọi người trong đó có Hạnh. Nghe Tuấn giới thiệu đó là bạn gái của Tuấn, Hạnh liền thay đổi sắc mặt, và tỏ ra rất khó chịu với cô bạn gái của Tuấn.

Từ hôm sau, khi gặp Tuấn ở công ty, Hạnh lúc nào cũng mặt lặng mày nhẹ với Tuấn. Thỉnh thoảng lại nói câu để “chọc ngoáy” Tuấn. Thậm chí Hạnh còn lên Facebook tìm cách liên lạc với người yêu mới của Tuấn để công kích, và trêu ngươi cho đến khi Tuấn và cô gái kia tổ chức đám cưới thì Hạnh mới chịu dừng trò ghen tuông vô cớ của mình lại.

Tưởng rằng những người trẻ tuổi đang yêu thì mới ghen tuộng vô cớ kì quoặc như vậy, nhưng thực ra ở những người đã có gia đình, từng trải và chín chắn họ cũng có lối ghen khó hiểu như vậy

Khong yeu nhung van... ghen - Anh 2

Ghen một cách lố bịch

Anh Thanh và chị Lan lấy nhau được 10 năm thì anh Thanh đi ngoại tình và nhất quyết đòi ly hôn với vợ để đến với người tình của mình, mặc cho chị một mình đau khổ. Thế nhưng đến khi chị tìm được hạnh phúc mới thì anh lại ra sức ngăn cản cấm đoán chị với người đó qua lại với nhau. Anh đến tìm tận nhà người yêu mới của chị để dọa dẫm, yêu cầu hai người họ không được tiếp tục nữa.

Cùng chung hoàn cảnh với chị Lan, Chị Hoa cũng tâm sự trong bức xúc. Cho đến giờ, ly hôn ồng được 4 tháng nhưng chị vẫn nằm trong tầm kiểm soát gắt gao của chồng cũ. Mặc dù chị biết anh ta anh ta chẳng còn chút tình cảm nào với chị hết.

Ai cũng hiểu, yêu thương chua bao giờ có giới hạn. ai cũng muốn được yêu thật nhiều. Nhưng không yêu mà lại luôn muốn trói buộc, kiểm soát đối phương chính là ích kỉ.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ