Khổ chủ được nhận lại tiền đã mất vì xinh đẹp

Ngưỡng mộ trước vẻ đẹp ngọt ngào và ngây thơ của khổ chủ, kẻ lừa đảo quyết định trả lại một nửa số tiền 5.000 NDT mà y lấy của nữ sinh viên.

Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào mà cô gái được tên trộm trả lại tiền.
Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào mà cô gái được tên trộm trả lại tiền.

Tin tức mới nhất từ báo Người Thượng Hải cho hay, nữ sinh viên trong vụ việc hy hữu trên có tên là Xiao Song - 17 tuổi, sinh viên Trường Đại học Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo đó, vào ngày 23/9, Xiao Song nhận được điện thoại từ một người đàn ông nói rằng khoản thanh toán trực tuyến của cô trên trang mua sắm Taobao gặp vấn đề. 

Vì cả tin, Song đã cung cấp cho người này thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của mình để xử lý sự cố và hoàn trả lại tiền cho cô. Tuy nhiên, sau đó, cô phát hiện ra tài khoản của mình bị rút mất 5.000 NDT.

Một ngày sau, cô vô cùng bất ngờ khi kẻ lừa đảo liên lạc và nói rằng muốn trả lại 2.500 NDT vì cô “quá ngọt ngào và ngây thơ” đồng thời xin Xiao Song một bức ảnh.

“Ban đầu tôi không tin nhưng đúng là anh ta trả lại 2.500 NDT vào tài khoản tôi. Anh ta còn hỏi tôi có bạn trai chưa và xin một tấm ảnh của tôi” - Song nói.

Thế giới từng chứng kiến nhiều phụ nữ lấy lại được tiền từ tay kẻ trộm nhờ sự ngọt ngào.

Trước đó, vào năm 2013, một phụ nữ ở TP Vancouver (Canada) đã tìm cách lấy lại chiếc xe đạp của mình từ tay kẻ trộm khi nhìn thấy đoạn quảng cáo rao bán xe trên mạng.

Cô Kayla Smith, 33 tuổi, nhân viên pha chế tại quán bar, đã trình báo cảnh sát khi cô bị trộm mất chiếc xe đạp trị giá 1.000 USD tại làng Olympic hôm 21/8. Hôm sau, cô tình cờ nhìn thấy chiếc xe đạp giống hệt xe mình được rao bán trên mạng với giá 300 USD.

Cô Smith cho biết: “Tên trộm đang rao bán xe đạp của tôi. Tôi phải hành động ngay. Tôi đã gọi cho anh ta và nói những lời ngọt ngào như: "Xin chào, anh có khỏe không? Hôm nay em không phải đi làm. Tại sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?”.

Kẻ trộm đã bị thuyết phục và đồng ý gặp cô tại nhà hàng McDonald"s cho cô xem xe. Ngay khi nhìn thấy xe, cô Smith chắc chắn đó là xe của mình bởi có chữ "Ride one" ngay trên khung xe và một số bộ phận đã được cô nâng cấp trước đó. Thế nhưng gã bán xe bảo đã mua lại từ một người bạn ở chung nhà.

Cô Smith liền ngỏ ý muốn chạy thử quanh bãi đậu xe của nhà hàng. Kẻ bán xe không hề do dự nhưng cũng không quên nhắc nhở cô đừng đi xa. Cô nhanh chóng phóng xe đi tìm người bạn mà cô đã hẹn từ trước. Thấy thế, gã đàn ông vội vã bỏ trốn.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ