Khát khao sống và cống hiến của nhà thơ suy thận

Không may mắn khi mắc căn bệnh của “nhà giàu”, nhà thơ Bá Hương đang nỗ lực ngày ngày để chống chọi với bệnh tật.

Khát khao sống và cống hiến của nhà thơ suy thận
Nỗi buồn của số phận

Tạ Bá Hương là anh cả trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Từ nhỏ, gánh nặng gia đình đã đổ dồn lên đôi vai anh, vừa đi học, vừa đi làm, Bá Hương muốn phụ bố mẹ nuôi các em nhỏ.

Dù cơ cực, vất vả, nhưng lúc nào Bá Hương cũng tâm niệm cố gắng học hành, anh mong một ngày, sẽ thoát khỏi cái nghèo, cái đói.

Sau những giờ làm việc vất vả, Bá Hương lại thức trắng đêm lo việc học hành. Trời không phụ công, anh thi đỗ vào trường viết văn Nguyễn Du, được sống với đúng niềm đam mê của mình.

Ra trường, về công tác tại Đài Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, những tưởng mong ước của anh về một cuộc sống bớt nghèo khổ đã trở thành hiện thực. Nhưng năm 2008, không may mắn khi anh biết mình bị suy thận độ 2, lúc đó anh mới lấy vợ được vài tháng.

Mắc bệnh suy thận vẫn khát khao được cống hiếnMắc bệnh suy thận vẫn khát khao được cống hiến
 Từng ngày, anh phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi tuần, anh phải vào viện 3 buổi, mỗi buổi khoảng 4 tiếng để lọc lại máu. 

Căn bệnh khiến cả gia đình anh càng thêm khó khăn, với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng làm viên chức nhà nước, lại nuôi nấng hai con nhỏ (một bé trai 4 tuổi và một bé gái 1 tuổi) vừa lo tiền thuốc thang, vừa tiền chạy thận, cuộc sống gia đình anh càng trở nên vô cùng chật vật.

Nhiều lúc, anh Bá Hương đã nghĩ tới cái chết, để mình đỡ trở thành gánh nặng của vợ con. Anh tâm sự: “Lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết. Tại sao mình phải sống trong đau đớn, kiệt quệ như thế này. Tại sao phải làm khổ những người thân yêu. Nhưng rồi con người ta cũng phải vượt qua mà sống, phải cố gắng để vợ con cảm thấy yên tâm”.

Nhà thơ nghèo với ước mơ vay đủ 800 triệu đồng chạy thận

Khi được các bác sỹ cho biết, bệnh tình của anh cần có khoảng 800 triệu đồng để chạy thận trong thời gian tới, Bá Hương không khỏi lo lắng. 

Thời gian qua anh đổ bệnh, mọi thứ trong gia đình đã khánh kiệt, nay lại thêm 800 triệu đồng – một khoản tiền mà ngay cả lúc khỏe mạnh cũng chưa bao giờ gia đình anh dám mơ tới.

Mắc bệnh suy thận vẫn khát khao được cống hiếnMắc bệnh suy thận vẫn khát khao được cống hiến
Trong một lần đi công tác, MC Vũ Thái Dũng của Đài Truyền hình Việt Nam đã có cơ hội gặp nhà thơ Tạ Bá Hương. Cảm động trước những dòng thơ giàu tình cảm, giàu sức chiêm nghiệm trong thơ anh, Thái Dũng đã quyết định tham gia chương trình Vì bạn xứng đáng. 

Sau những phần thi, anh đã vinh dự kiếm được số tiền gần 68 triệu đồng. Số tiền này MC Thái Dũng dành tặng nhà thơ Bá Hương, mong hỗ trợ anh một phần nào đó trong quá trình chữa bệnh.

Hy vọng, thời gian tới, sức khỏe của nhà thơ Bá Hương sẽ khá hơn trước và anh sẽ thường xuyên cống hiến những vần thơ hay cho cuộc đời.

Họ và tên: Tạ Bá Hương

Sinh năm 1977
Hiện đang công tác tại Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang.
2 tập thơ đã xuất bản “Dòng sông thời gian”, “Đêm trở giấc”.

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ