Khánh thành Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Xạng do Việt Nam viện trợ

GD&TĐ - Ngày 12/1, lễ khánh thành dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng (giai đoạn 3) diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Cắt băng khánh thành dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng.
Cắt băng khánh thành dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng.

Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham dự và cắt băng khánh thành dự án có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bun-chôm U-bôn-pa-sớt.

Đây là dự án sử dụng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ với mức đầu tư của giai đoạn 3 là 176 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành 4 khối nhà và hệ thống hạ tầng cảnh quan trong giai đoạn 3, cùng với các hạng mục công trình đã được đầu tư trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án, Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng có khả năng đáp ứng điều kiện học tập và nghiên cứu cho 4.000 sinh viên và cán bộ ngành tài chính quốc gia Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.