Ông tổ trưởng “nối” sách giáo khoa

GD&TĐ - Bác Huỳnh Tấn Đức (Tổ trưởng tổ dân phố 26, phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến từng gia đình trong tổ dân phố xin SGK cũ rồi trao cho nhóm tình nguyện của dự án “Sách cũ của bạn – Sách mới của tôi”.

Em Tố Uyên được nhóm Đà Nẵng tình người tặng bộ SGK lớp 11 và đồng phục, giày để kịp tựu trường.
Em Tố Uyên được nhóm Đà Nẵng tình người tặng bộ SGK lớp 11 và đồng phục, giày để kịp tựu trường.

2 năm nay, dự án là cầu nối gửi yêu thương, trao sách đến những HS có hoàn cảnh khó khăn. 

Những cuốn sách cũ gửi trao

Chị Phạm Thị Ngọc Quỳnh (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cùng 2 con sắp xếp lại bộ SGK lớp 3 và lớp 10. Những chỗ nào có dấu bút mực, bút chì do con đánh dấu vào trong quá trình học, chị Quỳnh hướng dẫn con tẩy, xóa cẩn thận. Bộ SGK lớp 3 của bé Lê Khánh Nhi còn nguyên vẹn, không bị bong gáy, rách rời. Số sách bài tập được chị Quỳnh loại ra vì bé Nhi đã làm thẳng vào sách. Thay vào đó là những quyển sách tham khảo của cả lớp 3 và lớp 10. Chị Quỳnh cho riêng sách tham khảo vào từng túi trước khi đưa đến điểm tiếp nhận của chương trình Sách cũ của bạn – Sách mới của tôi.

“Ngày xưa, gia đình mình rất khó khăn. Từ đầu hè, cả mấy chị em đều được ba xin lại sách cũ của bà con họ hàng để học. Học sách cũ nhưng mình cũng phải giữ gìn cẩn thận để cho các em sau vẫn còn dùng được. Cứ thế, bộ sách được chuyển từ khóa này sang khóa khác. Mình muốn các con rèn được ý thức cẩn thận, biết san sẻ yêu thương từ việc làm rất nhỏ là gửi lại sách đã sử dụng cho những bạn nào cần đến, để bớt khó khăn khi vào năm học mới” – chị Quỳnh cho biết.

Nhà bác Huỳnh Tấn Đức trở thành điểm tập kết sách cũ. Vừa là Tổ trưởng tổ dân phố, vừa là Chủ tịch Hội Khuyến học, bác Đức sử dụng nhóm Zalo của tổ dân phố để “xin” sách giáo khoa đã qua sử dụng. Có người mang bộ sách đến tặng, cũng có gia đình mang sách đến đổi lấy bộ sách của lớp trên. Số sách còn lại, được bác Đức chuyển cho chương trình Sách cũ của bạn – Sách mới của tôi.

Chị Phan Ngọc Ánh (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có thói quen giữ lại SGK qua các năm học của con để làm kỷ niệm. “Con mình dùng giữ rất cẩn thận nên sách không bị sờn, quăn góc. Khi biết được chương trình, hai mẹ con quyết định tặng hết số SGK cũ đang có để gửi đến các trường hợp cần hỗ trợ” – chị Ánh kể.

Khởi động mùa thứ 2 khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, Võ Lê Quỳnh Lâm (cựu SV Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng), thành viên của Đà Nẵng tình người cho biết: “Dịch cứ tái đi tái lại, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa. Mua sắm SGK, đồ dùng học tập cho con cũng là một khoản chi lớn. Chương trình Sách cũ của bạn – Sách mới của tôi mong muốn là cầu nối dài lâu, tiếp sức cho những em nhỏ khó khăn đến trường”. Ngoài tiếp nhận SGK cũ, vở, dụng cụ học tập, cặp sách… trên trang fanpage của dự án, còn kèm theo cả link đăng ký nhận hỗ trợ hoặc trao đổi sách. Những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những ai biết thông tin sẽ giúp kết nối, lan tỏa chương trình. 

Bác Huỳnh Tấn Đức tiếp nhận SGK cũ từ các hộ gia đình trong tổ dân phố để trao tặng lại các trường hợp cần hỗ trợ.
Bác Huỳnh Tấn Đức tiếp nhận SGK cũ từ các hộ gia đình trong tổ dân phố để trao tặng lại các trường hợp cần hỗ trợ. 

Cộng đồng sẻ chia, cổng trường rộng mở

Tố Uyên (HS lớp 11, nhà ở đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu) đã đón một năm học mới 2020 – 2021 đáng nhớ. Ngoài bộ SGK lớp 11, Uyên còn được nhóm tình nguyện viên của chương trình dẫn đi may đo bộ áo dài đồng phục để kịp đến trường.

“Dịch đến, thành phố thực hiện giãn cách, tui là thợ đụng nên không kiếm được việc làm. Nhà chỉ còn 2 cha con. Con gái lớn lấy chồng cũng khó khăn về kinh tế. Nhận thông báo HS đến trường đi học trở lại mà tui quýnh quáng. Sách vở không có, đồng phục cũng không. May có người chỉ cho có nhóm hỗ trợ tặng sách. Mấy cháu đến khảo sát. Thấy hoàn cảnh gà trống nuôi con, thiếu trước hụt sau, các cháu còn dẫn con bé đi may bộ áo dài. Thiệt tui rớt nước mắt. Đúng như tên gọi của nhóm: Đà Nẵng tình người” – chú Út, ba của Tố Uyên kể.

Tố Uyên thì chia sẻ: “Chuẩn bị cho năm học mới sắp tới, em dự định liên hệ lại với các anh chị để xin lại bộ SGK lớp 12. Những quyển sách tuy đã qua sử dụng nhưng đối với em là rất quý giá. Nó giúp cho ba em đỡ một khoản chi phí khá lớn so với khoản tiền ít ỏi kiếm được hàng ngày”.

Chị Trương Khánh Vân cười mà mắt ngân ngấn nước. Chỉ 3 ngày sau khi đăng ký xin hỗ trợ SGK, chị đã được nhắn đến kho nhận đủ bộ SGK cho cô con gái nhỏ. Ngoài ra, chương trình còn tặng thêm cho em cặp sách mới và một bộ dụng cụ học tập. Làm mẹ đơn thân, những đồng tiền công ít ỏi từ công việc làm thuê đủ để 3 mẹ con chị tạm bợ nơi đất khách. Nhưng rồi mấy đợt dịch liên tiếp xảy ra, chị Vân mất việc. Nghĩ đến những khoản chi phí đầu năm học mới cho con, lòng chị rối bời. Chị đăng ký xin lại sách cũ, cũng không hy vọng gì nhiều. Nhận được cuộc gọi đến nhận trọn bộ SGK cho con, lòng người mẹ trút đi được một nỗi lo.

Võ Lê Quỳnh Lâm cho biết, các tình nguyện viên của chương trình chỉ là người kết nối, trao đến những em nhỏ đang thiếu thốn, địa chỉ cần hỗ trợ. Năm 2020, chỉ trong một thời gian rất ngắn, chương trình Sách cũ của bạn – Sách mới của tôi đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Nhóm đã tiếp nhận hàng chục nghìn đầu sách của các cấp học.

Ngoài ra, nhóm còn nhận được 2 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm. Đối với những trường hợp khó khăn, ngoài tặng lại SGK cũ hoặc mua mới cho HS lớp Một, nhóm còn hỗ trợ thêm cặp sách, áo quần đồng phuc, đồ dùng học tập. Ngoài đáp ứng đủ nhu cầu cho HS Đà Nẵng, khó khăn ở Đà Nẵng, nhóm còn hỗ trợ cho HS huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam).

Quỳnh Lâm cho biết, trong đợt phát động phong trào tặng sách cũ năm 2021, nếu số SGK cũ nhận được tương đương năm trước, nhóm sẽ dành một số lượng để hỗ trợ cho HS vùng miền núi Tây Giang (Quảng Nam). Duy trì chương trình lâu dài, theo như Quỳnh Lâm, ngoài sự kết nối các nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ cho giáo dục nghèo, còn là cách để tạo cho HS ý thức sẻ chia, thói quen giữ gìn sách vở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.