Vào đêm 13 tháng 6 năm 2025, Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chưa từng có chống lại Iran, sử dụng hơn 200 máy bay chiến đấu để tấn công hơn 100 địa điểm chiến lược.
Cuộc tấn công được đặt tên là Am Qalavi (tiếng Do Thái có nghĩa là Những người như sư tử), đã phá hủy các cơ sở hạt nhân và quân sự quan trọng, bao gồm cả trung tâm làm giàu uranium ở Natanz và Fordow, cũng như căn cứ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran, Tabriz và những thành phố khác.
Theo nguồn tin Iran, 3 nhà lãnh đạo quân sự cấp cao đã thiệt mạng bao gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri, Tư lệnh IRGC Hossein Salami và Gholam-Ali Rashid - chỉ huy đơn vị Hatem al-Anbiya của IRGC.
Một số nhà khoa học hàng đầu tham gia vào chương trình hạt nhân của Iran cũng được báo cáo là đã thiệt mạng.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ lo ngại về nguy cơ bức xạ có thể xảy ra và cho biết họ này đang theo dõi tình hình chặt chẽ với chính quyền Iran.
Đáng chú ý là trong các trận không chiến ban đêm, Không quân Israel đã bắn hạ 13 máy bay chiến đấu của Iran, thể hiện ưu thế tuyệt đối trên không, bất chấp Tehran đã đưa tiêm kích Su-35 vào trực chiến và có thể dòng chiến đấu cơ này đã chịu tổn thất trước F-35I Adir.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu khẩn cấp cho rằng chiến dịch này nhằm mục đích ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân. Nguồn tin của Israel cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch cẩn thận dựa trên thông tin tình báo cho thấy có tiến triển đáng kể trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học và doanh nghiệp ngoại trừ các cơ sở chiến lược, và đóng không phận đối với các chuyến bay dân sự. Tất cả hệ thống phòng không, bao gồm Iron Dome, đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đề phòng sự trả đũa của Iran.
Tehran sau đó xác nhận có tổn thất đáng kể, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei gọi vụ tấn công là "hành động khủng bố của chế độ Zionist" và hứa sẽ "trả thù cứng rắn".