Vào ngày 25 tháng 5 năm 2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuyển toàn bộ các lữ đoàn bộ binh và thiết giáp chính quy của mình đến Dải Gaza như một phần của Chiến dịch Chariots của Gideon, bắt đầu vào ngày 16 tháng 5.
Sự việc này được kênh truyền hình KAN của Israel cho biết, trích dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh. Chiến dịch này nhằm mục đích đánh bại Hamas, giải thoát con tin và thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn vùng đất này, đi kèm với các cuộc giao tranh dữ dội ở phía Bắc và phía Nam, bao gồm cả khu vực Jabaliya và Khan Yunis.
Trước khi quân đội tiến vào, IDF đã kêu gọi người dân ở khu vực phía Bắc, bao gồm cả Jabalya di tản đến "khu vực nhân đạo" ở phía Nam, đồng thời phát tờ rơi có nội dung cảnh báo.
Ngay sau đó, khu vực này đã bị tấn công bằng các cuộc không kích dữ dội, theo Bộ Y tế do Hamas kiểm soát, đã có hơn 130 thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số thương vong kể từ khi chiến dịch bắt đầu lên 300.
Hãng thông tấn Al Jazeera cho biết, các cuộc không kích đã tấn công vào nhà cửa, trường học và trạm xăng, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn.
Theo IDF, Không quân Israel đã tấn công hơn 670 mục tiêu của Hamas, bao gồm các kho vũ khí và đường hầm chỉ trong tuần qua. Lực lượng bộ binh, được hỗ trợ bởi ba sư đoàn, đã chiếm được các vị trí chiến lược, gây thương vong lớn cho đối phương.
Nguồn tin tình báo cho thấy Hamas đang rút lui về phía nam, tránh đụng độ trực tiếp - một tuyên bố được hỗ trợ bởi các báo cáo từ tờ The Times of Israel.
Giao tranh đang diễn ra tập trung tại Jabalya ở phía Bắc và Khan Yunis ở phía Nam, nơi IDF đang sử dụng xe bọc thép, bao gồm xe tăng Merkava và các đơn vị bộ binh như Lữ đoàn Golani.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vào ngày 19 tháng 5 rằng ông có ý định thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Gaza để ngăn chặn Hamas chiếm giữ viện trợ nhân đạo.
Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả con tin được thả và nhóm Hamas mất đi khả năng quân sự.
Reuters đưa tin, Israel đã nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 11 tuần bằng cách cho phép 5 xe tải chở thực phẩm đi qua vào ngày 19 tháng 5, nhưng Liên Hợp Quốc gọi đây chỉ là "giọt nước trong xô" so với 600 xe tải cần thiết mỗi ngày.