Iran gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này đã gửi thông điệp đến “đồng minh hiếu chiến của Tel Aviv” là Mỹ bằng cách sử dụng loại tên lửa tiên tiến trong đợt tấn công gần nhất nhằm vào Israel.
Theo thông cáo báo chí công bố vào rạng sáng 18/6, sau đợt tấn công thứ 11 nhằm vào Israel, IRGC cho biết các tên lửa Fattah thế hệ đầu tiên đã nhiều lần xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel và gửi thông điệp về sức mạnh của Iran tới đồng minh của Tel Aviv.
“Tối nay, cuộc tấn công bằng tên lửa đã chứng minh rằng chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Người dân tại đó hiện hoàn toàn không có khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran,” IRGC nhấn mạnh.
Trước đó vài giờ, Iran đã bắt đầu tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel. Hình ảnh từ bên trong cho thấy tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu mặt đất, trong khi hệ thống phòng không "Vòm Sắt" của Israel bị trục trặc lần thứ 2 liên tiếp, vô tình phóng đạn phòng thủ xuống Tel Aviv và gây ra hỏa hoạn.
Sau các đợt tấn công, nhiều đoạn video quay bằng điện thoại cho thấy người dân Israel hoảng loạn, đi giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị Iran phá hủy.
Iran khẳng định đây là hành động đáp trả sau khi Israel tấn công vào lãnh thổ nước này, gồm cả các tòa nhà dân cư, đêm 13/6.
Trong đợt không kích trên, một số sĩ quan quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng, cùng nhiều dân thường bị chết do các ngôi nhà bị đánh trúng trực tiếp. Cả khu dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngay trong ngày, Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đã bổ nhiệm các chỉ huy quân sự mới và tuyên bố cứng rắn với Israel.
Sau đó không lâu, Quân đội Iran cam kết sẽ “mở cổng địa ngục” nhằm vào Israel, phát động hàng loạt đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và các mục tiêu khác trong lãnh thổ bị chiếm đóng.
Cuộc sống tại các khu vực này gần như bị đình trệ, khi người dân Israel phải trú ẩn trong các hầm ngầm suốt ngày đêm.
Giới chức Iran tuyên bố sứ mệnh sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu.
Houthi tuyên bố sẽ can thiệp
Trong diễn biến liên quan, ông Mohammed al-Bukhaiti, quan chức cấp cao của phong trào Houthi thuộc nhóm phiến quân Ansar Allah tại Yemen, tuyên bố sẽ can thiệp vào cuộc xung đột để hỗ trợ Iran chống lại Israel.
Với kênh truyền hình Al Jazeera, ông cho rằng Israel đã vượt qua mọi giới hạn đỏ khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Houthi sẽ can thiệp để hỗ trợ Iran chống lại các cuộc tấn công của Israel, giống như đã ủng hộ các anh em ở Gaza.
Trước đó, sau khi xung đột tại Dải Gaza leo thang năm 2023, phong trào Houthi từng cảnh báo sẽ phóng tên lửa vào Israel và ngăn chặn tàu thuyền liên quan đến nước này đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb nếu Tel Aviv không chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hamas tại vùng đất này.
Đêm 13.6, Israel phát động Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Iran đáp trả trong chưa đầy 24 giờ. Những ngày sau đó, 2 bên tiếp tục trao đổi đòn tấn công. Cả Tehran và Tel Aviv đều xác nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất, nhưng cho biết mức độ thiệt hại vẫn “giới hạn”.
Ngày 15/6, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại Tel Aviv để trả đũa các hành động của Israel chống lại Iran.
Theo ông al-Bukhaiti, lực lượng Houthi sẽ phối hợp chặt chẽ với Iran trong các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Israel.