Hy hữu: Ba chị em gái sinh cùng một ngày, mỗi người cách nhau 3 năm

GD&TĐ - Ba chị em sinh ngày 25/8, cách nhau ba tuổi. Điều thú vị là cha mẹ của họ không "nhắm" đến điều đó và trước đó các cô gái có ngày dự sinh khác nhau.

Ba chị em gái sinh cùng một ngày, mỗi người cách nhau 3 năm.
Ba chị em gái sinh cùng một ngày, mỗi người cách nhau 3 năm.

Theo đó, người phụ nữ có tên Kristin Lammert sinh con gái đầu Sophia vào năm 2015, sau đó là Giuliana và Mia lần lượt vào năm 2018 và năm 2021. Điều đặc biệt là cả ba em gái đều có những ngày dự sinh riêng biệt nhưng lại được sinh vào cùng ngày 25/8.

Hai vợ chồng Kristin Lammert không nghĩ rằng những người con của họ đều sinh cùng một ngày. 

Kristin Lammert cho biết: "Chúng tôi muốn có ba đứa con, cách nhau ba tuổi, nhưng chúng tôi không có kế hoạch đẻ con có cùng ngày sinh nhật. Đó thực sự là một phép màu, đó giống như là số phận vậy".

Ba bé gái có có chào đời khác nhau. Kristin mang thai và sinh con gái Sophia diễn ra dễ dàng vì không có biến chứng. "Sophia đã sinh ra một cách an toàn. Ngày dự sinh của tôi là ngày 23/8/2015 nhưng cô ấy sinh vào ngày 25/8, chậm hai ngày", Kristin nói.

Lần mang thai thứ hai của Kristin "khó khăn hơn một chút" do cô cảm thấy buồn nôn liên tục. Người mẹ bị huyết áp cao và các bác sĩ đã cho cô ấy đi khám. Ngày dự sinh  là ngày 29/8/2018, tuy nhiên, bé gái đã được sinh sớm 4 ngày.

Khi Kristin mang thai Mia, cô ấy bị nhiễm Covid-19. Mặc dù đã được theo dõi chặt chẽ xem có bất kỳ biến chứng nào không, nhưng trong những ngày cuối cùng của thai kỳ, Kristin bị cao huyết áp, đau đầu liên tục.

"Tôi bị chứng tiền sản giật sớm hai tuần và đó thực sự là một cú sốc với gia đình. Mia dự kiến sinh vào ngày 8/9/2021 và cô bé được sinh vào ngày 25/8, sớm hơn 14 ngày", Kristin nói.

Kristin nói: "Chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi muốn có ba đứa con cách nhau ba tuổi, nhưng chúng tôi chắc chắn không có kế hoạch để chúng có cùng ngày sinh".

Rob Warren, một giáo sư xã hội học tại Đại học Minnesota, Mỹ cho biết việc có ba đứa con có cùng ngày sinh nhật là cực kỳ hiếm, chỉ có khoảng 8 trường hợp trên một triệu gia đình sinh 3 em bé.

Một trường hợp khác có tên Shalonda đã sinh được ba bé trai có cùng ngày sinh nhật vào ngày 13/3. Mỗi bé cách nhau 1 năm. Cậu con trai đầu tên là Tre sinh vào ngày 13/3/2013, con trai thứ 2 tên là Santana sinh ngày 13/3/2014 và cậu con trai út tên Harlem được sinh ngày 13/3/2015.

Shalonda cho biết gia đình cô không cố ý hay chọn ngày sinh cho các bé nhưng khi mang thai bé thứ ba, cô đã dự đoán bé Harlem sẽ đón sinh nhật chung với 2 người anh của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.