Huấn luyện viên Ralk Rangnick thừa nhận "nhục nhã" sau trận thua thảm Liverpool

GD&TĐ - Sau trận thua tan nát Liverpool ở trận đá bù vòng 30 Ngoại hạng Anh, HLV Ralk Rangnick thừa nhận Man Utd không phải là đối thủ của đội bóng đất cảng ở thời điểm hiện tại.

MU thua tan nát trước Liverpool ở trận đá bù vòng 30 Ngoại hạng Anh.
MU thua tan nát trước Liverpool ở trận đá bù vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Vào đêm qua, Man United có chuyến làm khách trên sân Anfield của đại kình địch Liverpool. Lữ đoàn đỏ đã hủy diệt hoàn toàn các vị khách với tỷ số 4-0, qua đó hoàn tất cú đúp chiến thắng trước MU tại Ngoại hạng Anh mùa này với tổng tỷ số 9-0.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Rangnick nói trong nỗi buồn: "Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã".

"Chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng Liverpool đi trước sáu năm. Với Man Utd, đó là điều vô cùng xấu hổ. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng Liverpool mạnh hơn", thuyền trưởng của Quỷ đỏ ngậm ngùi.

HLV Rangnick nói tiếp: "Liverpool là một trong những CLB hay nhất thế giới, nhưng Man Utd không đủ thể lực hay sự mạnh mẽ để đối phó. Trước những CLB như vậy, nếu muốn gây khó khăn cho họ, bạn phải có nhiều pha phản công sắc bén. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó, và vì thế thua 0-4.

Tôi tin chắc các cầu thủ hiểu tầm quan trọng của trận đấu này, không chỉ với mục tiêu cải thiện thứ hạng mà còn với người hâm mộ. Man Utd muốn tạo điều gì đó đặc biệt từ trận này.

Chúng tôi cần tấn công và gây khó khăn cho Liverpool. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó trong hiệp một, và có lẽ chỉ chơi tốt trong khoảng 25 phút đầu hiệp hai".

"Chúng tôi phải nghiêm khắc với bản thân", Rangnick nhấn mạnh. "Màn trình diễn trong hiệp một kém rất xa những gì đội muốn thể hiện. Man Utd rất tệ ở hiệp đấu này.

Chúng tôi như chỉ biết theo dõi những gì diễn ra trên sân vậy. Thủng lưới sớm chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Man Utd, và bàn thua thứ ba nằm trong danh sách đen những điều chúng tôi phải tránh khi gặp Liverpool".

HLV 63 tuổi thừa nhận đội nhà không phải là đối thủ của Liverpool ở thời điểm hiện tại: "Liverpool sở hữu đội ngũ mạnh hơn Man Utd, và điều đó đã được phản ánh bằng kết quả hôm nay.

Hãy nhìn những cầu thủ dự bị, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino hay Harvey Elliott. Điều đó nói lên chất lượng của đội hình mà Klopp xây dựng nhiều năm qua".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp lại có phản ứng tương đối đặc biệt với thành tích này. Cụ thể, ông không tỏ ra quá vui mừng mà vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho đại kình địch.

“Kết quả ngày hôm nay là rất quan trọng. Chúng tôi đã bắt đầu và kết thúc tốt đẹp, nhưng ở giữa thì chúng tôi phải điều chỉnh bằng việc chơi bóng với một cường độ cao hơn.

Chúng tôi không thể áp đảo trong 90 hay 95 phút nhưng trong hiệp một, chúng tôi đã thực sự làm chủ trận đấu. Nếu các CĐV Liverpool muốn ăn mừng chiến thắng 9-0 (sau hai lượt trận) thì cũng được. Tuy nhiên, nó sẽ không tồn tại mãi mãi, Man Utd sẽ trở lại”. Cựu thuyền trưởng của Dortmund chia sẻ.

Thất bại 4-0 trước Liverpool đánh dấu một một ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của Manchester United khi họ vừa lập hàng loạt “kỷ lục đáng quên”.

Trong lịch sử, chỉ có 6 lần đội chủ sân Old Trafford thua trắng ở cả hai lượt trận mà không gỡ được bàn nào, 3 trong số đó là trước Liverpool (2000-01; 2013-14 ; 2021-22).

Theo Goal, 9-0 là tỷ số tệ nhất mà Man Utd từng phải nhận trước cùng một đối thủ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu được đổi tên năm 1992. Đây cũng là cặp trận thua đậm nhất của Quỷ đỏ trước cùng một đối thủ kể trong vòng 19 năm. Trong quá khứ, MU từng thua Sunderland ở cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 11-0.

Phải nhận 9 bàn thua sau 2 lượt trận, Man United hiện đã để lọt lưới tổng cộng 76 bàn tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool, nhiều hơn so với bất kỳ đối thủ nào khác.

Sau chiến thắng hết sức ấn tượng này, Liverpool đã tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh và tạo áp lực lên Man City trước khi nhà ĐKVĐ bước vào trận đấu với Brighton vào rạng sáng mai (21/4).

Trong khi đó với MU, cơ hội lọt vào top 4 của họ đang trở nên mờ mịt khi họ đang kém Tottenham 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận sau trận thua hết sức đáng thất vọng. Ngoài ra, hiệu số bàn thắng thua của Quỷ đỏ cũng thua xa Gà trống (18-4).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ