Học sinh ở Yên Bái nhặt được 18 triệu đồng đem trả cho người đánh rơi
Duy Khánh
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GD&TĐ - Trên đường đi học về, Hoàng Ngọc Viên, học sinh Trường Trung cấp Lục Yên nhặt được chiếc ví có 18 triệu đồng và đã liên hệ trả người đánh rơi.
Chị Thơm (thứ 2 bên trái) và em Viên (thứ 2 bên phải) chụp ảnh cùng lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.
Theo thông tin, trưa ngày 6/3 trên đường từ cửa hàng vật tư Nông nghiệp xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) về nhà (ở Tổ dân phố 13, Thị trấn Yên Thế), chị Quách Thị Thơm có đánh rơi 1 ví da. Bên trong ví da có 18 triệu đồng tiền mặt, 3 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ khác.
Trên đường đi học về em Hoàng Ngọc Viên, học sinh lớp 11B, Trường Trung cấp Lục Yên đã nhặt được chiếc ví trên tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Lai và xã Liễu Đô. Cùng lúc đó có người đàn ông tên Nghĩa (trú tại Tổ 11, Thị trấn Yên Thế) có mặt.
Sau khi mở ra xem, biết địa chỉ của người đánh rơi nên hai chú cháu cùng mang đến trao lại chiếc ví cho chồng chị Thơm tại cửa hàng vật tư Nông nghiệp xã Mường Lai.
Sáng ngày 7/3, chị Thơm đã đến Trường Trung cấp Lục Yên để gửi lời cảm ơn chân thành tới em Viên trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm lớp 11B.
GD&TĐ - Tại Ngày hội việc làm ở Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ngoài thông tin tuyển dụng, còn có các tọa đàm về thông tin thị trường lao động, khởi nghiệp...
GD&TĐ - Ngày 1/4, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) phối hợp Đại học Deakin (Australia) tổ chức cuộc thi Thử thách Nhà bảo vệ Môi trường trẻ lần thứ IV.
GD&TĐ - Cha mẹ gây áp lực cho con là một hiện tượng phổ biến hiện nay. Nó xuất hiện nhiều và thậm chí trong xã hội đã rung lên những hồi chuông cảnh báo.