Nếu như trong phim, nhân vật Minh Phương do cô thủ vai bị người chồng phản bội thì ở cuộc sống riêng, nữ diễn viên họ Khuất cũng từng phải trải qua biến cố hôn nhân không hạnh phúc.
Giờ đây, khi đã nếm trải cay đắng của cuộc đời, Quỳnh Hoa hiện tại luôn sống vô tư, hay nói cười và tập trung hết mọi thứ cho cô con gái Kay bé bỏng.
Sống hết mình với từng vai diễn
Gặp diễn viên Khuất Quỳnh Hoa ngoài đời, khó ai có thể nhận ra cô bởi khuôn mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ khác hẳn với vai diễn Minh Phương – cô vợ hiền lành, nhút nhát trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”.
Mặc dù đang bận rộn cùng đoàn kịch Nhà hát Kịch Việt Nam tập vở diễn Hamlet sắp tới, nhưng nữ diễn viên họ Khuất vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về chuyện đời, chuyện nghề.
Khi được hỏi về vai diễn Minh Phương, Quỳnh Hoa không kìm nén được niềm xúc động khó tả. Có lẽ, với một nữ diễn viên trẻ, hạnh phúc vẹn tròn nhất là được khán giả yêu mến và quan tâm.
Ngay từ khi bộ phim bắt đầu khởi chiếu, đã có nhiều lời nhắn tin, hỏi thăm từ khán giả đến với nhân vật của cô. Và suốt hành trình bộ phim diễn ra, ngoài công việc đảm nhận vai diễn sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam thì Quỳnh Hoa còn có “nhiệm vụ mới” là trả lời những câu hỏi của khán giả. Vốn là người quảng giao, yêu thích sự bận rộn nên khi nhận được hiệu ứng tích cực từ bộ phim cô cảm thấy hạnh phúc và vui sướng.
“Lúc trước khi ra đường, mọi người nhìn tôi cũng nhận ra tôi là diễn viên, nhưng ít ai nhớ được tôi đóng phim gì. Khi “Hôn nhân trong ngõ hẹp” phát sóng, tôi không ít lần được các chị, các dì chạy đến xin bắt tay, chụp hình để đem về khoe ông xã… thậm chí, có em sinh viên bắt xe từ Thái Nguyên về Hà Nội với mong muốn được chụp chung một tấm ảnh”, Quỳnh Hoa chia sẻ.
Dù gây ấn tượng tốt với vai diễn Minh Phương, thế nhưng lúc đầu Quỳnh Hoa từng từ chối không nhận vai diễn vì sợ vai diễn nhạt. “Khi nhận kịch bản, tôi cũng đã nói với đạo diễn Vũ Trường Khoa rằng “Với vai này em xin phép không làm” bởi với kịch bản gốc, vai Phương được xây dựng là tuyến nhân vật rất nhạt.
Vì thế, vai diễn này đã thay đổi hoàn toàn so với kịch bản lúc đầu. Ban đầu, Minh Phương hiền lành, nhút nhát nhưng sau bị đổi thành kẻ ác khẩu”, diễn viên Quỳnh Hoa cho biết.
Vừa diễn cùng đồng nghiệp, cô vừa học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của NSƯT Thanh Quý vốn sở hữu nhân vật tuy ác khẩu nhưng là người phụ nữ của gia đình.
Còn với nhân vật Danh – do diễn viên Mạnh Hưng thủ vai, thì sự ăn ý trong diễn xuất mà khán giả xem trên màn ảnh chính là cả hai “vợ chồng” luôn chăm chỉ “tập thoại” trước khi bấm máy quay.
Kể về cơ duyên đến với nghề diễn, Quỳnh Hoa nói chính cô tự tìm đến với nghệ thuật. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng trong tâm hồn cô nữ sinh trung học.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô đăng ký thi vào trường ĐH Sân khấu và điện ảnh và đỗ với tiểu phẩm thi đặc biệt. Lựa chọn ngành học là diễn viên sân khấu và điện ảnh, cô luôn làm tròn vai diễn cả trên sân khấu lẫn truyền hình.
Tuy nhiên, với mỗi loại hình diễn xuất đều đòi hỏi người diễn viên phải có sự thay đổi chính mình. Ở trên sân khấu, diễn tổng hòa tất cả từ khuôn mặt, tiếng nói, hình thể để cho khán giả tận hàng ghế cuối cùng cũng có thể hiểu và cảm nhận.
Còn khi nghệ sĩ lấn sân sang truyền hình, cái khó của diễn viên là làm sao phải tiết chế cảm xúc vừa đủ, đôi khi chỉ cần diễn xuất bằng đôi mắt là đã hoàn thiện một cảnh quay.
Quỳnh Hoa bắt đầu chạm ngõ điện ảnh từ bộ phim “Mặt trời sau thung lũng” của đạo diễn Hà Sơn. Lúc đó, cô đang ngồi trên ghế nhà trường và đến nay, một niềm vui nho nhỏ khi khán giả nhớ đến cô Seo May ngày ấy…
Đóng phim nhiều, thử thách với các vai diễn khác nhau, nhưng với Quỳnh Hoa, vai diễn để lại cho cô nỗi ám ảnh nhất mà phải rất lâu cô mới thoát được đó là nhân vật Đan trong bộ phim “Con thuyền số phận”.
Nếu như vai diễn Minh Phương là vai diễn với đầu tư ban đầu cho nhân vật chỉ là về trang phục, lối suy nghĩ… thì vai Đan lại khác. Đan trải qua một quá khứ đau đớn và gặp phải sự thật nghiệt ngã khi bị người chồng phản bội như Minh Phương. Vì vậy, khi nhận bất cứ vai diễn nào, Quỳnh Hoa cũng đều nghiền ngẫm và tìm cho mình “hạt nhân” của riêng vai diễn đó.
Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa hạnh phúc bên con gái. Ảnh: V.Giáng
Hạnh phúc nhỏ trong niềm tin lớn
Bên cạnh vai diễn được khán giả yêu mến trên truyền hình, nữ diễn viên Quỳnh Hoa còn giành huy chương Vàng Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Thanh Hóa vào tháng 7/2015.
Với Quỳnh Hoa, hội diễn là điều mà bất cứ một người diễn viên chuyên nghiệp nào cũng mơ tới, để được khoe sức diễn của mình với bạn bè, với những người đồng nghiệp. Đó là điều tuyệt vời đối với mỗi người tham gia hội diễn và là động lực để người nghệ sĩ phát huy hơn nữa.
Vì vậy, lần đầu tiên tham gia hội diễn và gặt hái được thành công, đối với một diễn viên trẻ như Quỳnh Hoa đó còn là sự may mắn mà “Tổ nghiệp” trao lại. Quỳnh Hoa tâm sự:
“Tôi đóng quân trong Nhà hát 8 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự hội diễn, bởi từng lỡ hẹn với hội diễn cách đây 5 năm, lúc đó, tôi đang mang bầu.
Cũng trong lần đầu tiên này, tôi đã thành công. Điều này cho tôi thêm sự tự tin và nhiệt huyết để tiếp tục sống với các nhân vật trong các vở diễn cũng như bộ phim”.
Nói về sự lỡ hẹn hội diễn 5 năm trước, Quỳnh Hoa nghẹn ngào: “Đó cũng là năm tháng sóng gió hôn nhân khiến tôi tưởng chừng như cuộc đời mình đi vào ngõ hẹp”.
Khác với nhân vật Minh Phương trong bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” là người phụ nữ nhu mì, tha thứ cho những lỗi lầm của người chồng, thì nốt trầm trong cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Hoa với lý do duy nhất: Không hiểu nhau.
Tự nhận bản thân là một người phụ nữ tỉnh táo, vì thế trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, Quỳnh Hoa biết chia tay là lựa chọn sáng suốt nhất lúc đó.
Bởi, cô đang mang bầu 7 tháng, chia tay khi con mình chưa sinh ra để sau này con lớn lên sẽ phần nào cảm nhận sự đơn giản về chia tay của bố mẹ và để không tạo ra cú sốc tâm lý cho con.
Một mình sinh con rồi một mình đảm trách vai trò bố lẫn mẹ, người phụ nữ nhỏ bé này gần như quên mất mình còn trẻ. Cô luôn ví mình là con kén trong vỏ bọc hạnh phúc do chính cô tạo ra, dẫu có khiếm khuyết nhưng đó chính là cuộc sống mà cô tạo dựng, vun vén.
Gặp thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, Quỳnh Hoa vẫn luôn nhìn cuộc đời bằng gam màu tươi sáng nhất. Giờ đây, khi đã trải qua đắng cay của cuộc đời, Quỳnh Hoa dần tĩnh tâm và quên đi mọi ưu phiền.
Quỳnh Hoa cho biết, bé Kay năm nay 5 tuổi. Cô bé thông minh, hoạt bát và là “mẫu nhí” cho những bộ ảnh Kay Minions của mẹ Quỳnh Hoa. Với cô, nghề diễn đem lại cho người diễn viên niềm vinh quang, nhưng sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, người diễn viên phải đối mặt với cuộc sống của chính mình.
Để có tiền lo cho con, Quỳnh Hoa làm đủ mọi việc, từ đi diễn ở nhà hát kịch, đóng phim đến dạy diễn xuất cho các cháu nhỏ, thậm chí cô còn mở một shop quần áo trẻ em online.
Và với mỗi vai diễn trên sân khấu, phim ảnh lẫn ngoài đời, cô không câu nệ vai lớn hay vai nhỏ, quan trọng là phải chăm chỉ làm việc để không cảm thấy hối hận.