Hành trình của trái tim kiêu hãnh
Tháng Tám lịch sử, cả nước đang hướng về những ngày kỷ niệm trọng đại 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Giữa dòng chảy tự hào ấy, câu chuyện của nam sinh Thái Nguyên đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho thanh niên Việt Nam.
Là một trong những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham gia hành trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025. Nguyễn Văn Chung, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã có một hành trình ý nghĩa và đầy tự hào đến đảo Bạch Long Vĩ, mang theo sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến.
“Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là cơ hội được sống trong không khí thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, gặp gỡ những con người ngày đêm giữ bình yên cho Tổ quốc. Đặc biệt, hành trình diễn ra khi đất nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, càng khiến em tự hào và vô cùng xúc động”, Chung chia sẻ.
Hải trình bắt đầu từ sáng ngày 14/8, tại Cảng Đông Hải (Hải Phòng), Chung đã cùng 95 đại biểu ưu tú từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và đặc biệt là Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga bước lên con tàu Bạch Long, hướng đến đảo “tiền tiêu” Bạch Long Vĩ.
Chuyến đi này không chỉ là khởi đầu của một hành trình tình nguyện, mà còn tiếp nối những giá trị truyền thống yêu nước.

Dấu ấn thanh niên trên đảo tiền tiêu
Ngay khi cập cảng, đoàn đã triển khai các hoạt động vô cùng ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ; tham quan hải đăng, cột điện gió; giao lưu văn nghệ với quân và dân trên đảo.
Đặc biệt, đoàn triển khai nhiều công trình, hoạt động gồm: vẽ tranh tường hơn 20m² tại cầu cảng; thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” với 170 bộ cờ; lắp đặt 230 đèn năng lượng mặt trời; cải tạo vườn nông nghiệp; chăm sóc cây xanh; chương trình làm sạch biển.
Dưới thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt ban ngày, gió mạnh về đêm và sự khan hiếm nước ngọt là thử thách không nhỏ đối với Chung và các thành viên trong đoàn. Em kể: “Đoàn phải phân chia giờ làm việc sớm hơn dự kiến để tránh nắng, đồng thời cũng phân công hợp lý nhân lực cho từng đầu việc, tiết kiệm từng giọt nước, cũng như phải luôn giữ tinh thần lạc quan và kỷ luật.”
Trong hành trình ấy, điều khiến Chung xúc động nhất đó là lễ chào cờ trên đảo. Giữa làn gió mặn mòi, tiếng Quốc ca vang vọng khắp quảng trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. “Khi ấy, em cảm nhận rõ ý nghĩa từng lời hát, và thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền đất nước”, Chung nói.
Hành trình đầy ý nghĩa và tự hào đã giúp Chung có nhiều bài học quý báu, em nhận ra rằng việc bảo vệ biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của những người ở tuyến đầu, mà bất kỳ ai, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn cần có ý thức, trách nhiệm. Việc góp sức bằng tri thức, bằng truyền thông đúng đắn, bằng những hành động cụ thể, có thể nhỏ nhưng bền bỉ và lâu dài.
Sau chuyến hải trình, trở về đất liền Chung dự định sẽ tổ chức một buổi tọa đàm để chia sẻ trải nghiệm thực tế tại Bạch Long Vĩ với các bạn đoàn viên, sinh viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Không chỉ kể những câu chuyện hay, những điều ý nghĩa từ chuyến đi qua đó truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mà còn là dịp để Chung truyền tải thông điệp về tình yêu nước.
Hành trình đến Bạch Long Vĩ khép lại, nhưng dư âm sẽ còn vang mãi. Trên vai mỗi người trẻ, đặc biệt là những thủ lĩnh Đoàn – Hội như Nguyễn Văn Chung là trọng trách giữ gìn và phát huy ngọn lửa yêu nước, hun đúc ngọn lửa ấy thành những hành động thiết thực.