Lá cờ Tổ quốc khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

GD&TĐ - 1.000 thanh niên TPHCM tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đợt 3 năm 2025, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần dấn thân vì đất nước.

Lễ chào cờ tại Cột cờ Thủ Ngữ. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.
Lễ chào cờ tại Cột cờ Thủ Ngữ. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.

Sáng 16/8, tại Cột cờ Thủ Ngữ (Phường Sài Gòn, TPHCM), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đợt 3 - năm 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Ngoài Cột cờ Thủ Ngữ, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn được tổ chức tại nhiều địa điểm giàu giá trị lịch sử và cách mạng tại TPHCM như Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Nhà tù Phú Lợi (Phường Phú Lợi).

Chương trình thu hút 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự, đồng loạt diễn ra tại các địa chỉ đỏ, di tích cách mạng tiêu biểu trong cả nước.

z6912381986485-706334e94c3076f9d99bc8216bcd4e97.jpg
Toàn cảnh Lễ chào cờ tại Phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.

Những điểm chào cờ này không chỉ là địa chỉ đỏ nhắc nhớ truyền thống đấu tranh hào hùng mà còn là nơi hun đúc ý chí, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm cống hiến trong tuổi trẻ Thành phố hôm nay.

Trong không khí thiêng liêng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời TPHCM gợi nhắc chặng đường 80 năm đấu tranh vì độc lập, tự do.

Phát biểu tại buổi lễ ở Nhà tù Phú Lợi, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: "Thanh niên Thành phố với truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, hôm nay tiếp tục phát huy bản lĩnh, dấn thân xây dựng đất nước hùng cường. Mỗi hành động, mỗi công trình thanh niên chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần tôi yêu Tổ quốc tôi”.

74081625.jpg
Lễ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Nhà tù Phú Lợi. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.

Trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đợt 3 (16/8 – 31/10/2025) với nhiều hoạt động như đồng diễn chào mừng, “Tháng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Ngày hội “Hoa của đất” tôn vinh thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, trao giải Khởi nghiệp thanh niên nông thôn lần I, chương trình “Môi trường xanh - Nếp sống xanh”...

Thông qua phong trào, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng, về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Từ đó, thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.

ht-0480-min.jpg
Thanh niên TPHCM tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo). Ảnh: Thành đoàn TPHCM.

"Lá cờ vẫn tung bay, không chỉ bởi sự tồn tại vật lý, mà bởi tinh thần bất khuất của nhân dân, của lớp lớp thanh niên hôm nay và mai sau.

Chúng cháu xin hứa sẽ là thế hệ dám nghĩ, dám làm, lấy tri thức làm hành trang, hành động làm minh chứng, lấy tinh thần xung kích làm ngọn cờ", Trịnh Hoàng Khánh Uyên - Bí thư Chi đoàn 2405TRC, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM; đại diện thanh niên TPHCM chia sẻ tại Cột cờ Thủ Ngữ.

z6912159891491-ec3a7323bc22f56d59862068069d4e70.jpg
z6912159913270-e48fd4475fbe19b4938c211144739071.jpg
Lễ chào cờ tại Đình Tân Túc. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.

Không chỉ là nghi thức thiêng liêng, lễ chào cờ trở thành “hành trình của trái tim”, nơi tuổi trẻ Thành phố tri ân thế hệ cha anh, khẳng định tình yêu Tổ quốc bằng hành động mỗi ngày.

Những lá cờ đỏ thắm được đặt tại gia đình, trường học, công sở, khu dân cư chính là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ