Hà Việt Dũng - “Ngược chiều nước mắt” kiểu nam người mẫu

GD&TĐ - Bộ phim “Ngược chiều nước mắt” dài 34 tập, được phát sóng trên VTV1 vào lúc 21h45 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, đang tạo chú ý cho khán giả bởi dàn diễn viên nhiều trai xinh gái đẹp. Trong dàn diễn viên như người mẫu của bộ phim “Ngược chiều nước mắt”, có một nam người mẫu thật sự đảm nhận vai Sơn chính là Hà Việt Dũng. Với chiều cao và khuôn mặt ấn tượng, Hà Việt Dũng hứa hẹn trở thành một tài tử điện ảnh mới của showbiz Việt!

Hà Việt Dũng - “Ngược chiều nước mắt” kiểu nam người mẫu

1.

Không thể phủ nhận, bộ phim “Ngược chiều nước mắt” rất chăm chút khuôn hình. Từ phục trang cho đến góc quay, ít nhiều học hỏi được công nghệ làm phim truyền hình của Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Vấn đề còn lại là kịch bản có biết cách xây dựng câu chuyện vừa éo le vừa hấp dẫn hay không mà thôi. “Ngược chiều” cũng là một phương pháp lấy “nước mắt” của khán giả chăng?

Theo tiết lộ của ê-kíp thực hiện, bộ phim “Ngược chiều nước mắt” xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Lâm - vốn được biết đến trong chòm xóm bằng truyền thống nề nếp và văn hóa. Ba người con của ông Lâm là Thành, Sơn, Trang đều khôn lớn và thành đạt.

Tưởng như gia đình ông sẽ càng thịnh vượng và êm ấm khi họ đón thêm những nàng dâu, chàng rể mới, nhưng rất nhiều sóng gió đã bất ngờ ập đến tổ ấm nhỏ của ông.

Bi kịch bùng nổ khi Thành - người đàn ông ít nói nhất trong nhà bị phát hiện dan díu với em dâu. Cùng lúc đó, cô con gái út là Trang lại bất ngờ dính bầu và quyết định làm mẹ đơn thân. Dù gặp nhiều biến cố và có những lúc tưởng chừng như gia đình ông Lâm đã sụp đổ nhưng những nỗ lực hàn gắn của từng cá nhân đã đưa mọi người lại gần nhau hơn.

Sau bộ phim “Chỉ có thể là yêu” có màu sắc ngôn tình như các sản phẩm truyền hình xứ củ sâm, đạo diễn Vũ Minh Trí tiếp tục thực hiện bộ phim “Ngược chiều nước mắt” với niềm tin nghề nghiệp: “Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm về đề tài gia đình. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong một gia đình, gồm cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau những biến cố, chính tình yêu và tình người sẽ giúp mọi người vượt qua tất cả”.

2.

Thế nhưng, thông điệp mà đạo diễn ấp ủ chưa chắc đã đồng cảm với nhu cầu thưởng thức của công chúng. Nhiều quý cô và nhiều quý bà dõi theo “Ngược chiều nước mắt” có khi chỉ vì vai diễn của những nam diễn viên hào hoa.

Hai người con trai của ông Lâm trong bộ phim “Ngược chiều nước mắt” đều có chiều cao rất lý tưởng, vai Thành do nam diễn viên Mạnh Trường thể hiện, còn vai Sơn do diễn viên Hà Việt Dũng thể hiện.

Đều cao hơn 1,8 mét và đều được ái mộ gần đây, nhưng Hà Việt Dũng khác Mạnh Trường hoàn toàn phía sau màn ảnh. Thậm chí, nói không ngoa, quãng đời từ niên thiếu đến tuổi thanh niên của Hà Việt Dũng có thể làm thành một bộ phim thuyết phục và ám ảnh! Hà Việt Dũng có gì mà ghê gớm vậy?

Những ai thường xuyên xem phim truyền hình, chắc chắn không khó nhận ra Hà Việt Dũng từng xuất hiện trong bộ phim đình đám “Đồng tiền quỷ ám” với vai công tử ăn chơi Bảo Lâm.

Đó là một hình ảnh Hà Việt Dũng ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ với một bộ dạng tươm tất và sang trọng, đối lập với những nhọc nhằn và lam lũ mà anh phải nếm trải để được đứng trước ống kính máy quay.

Còn trong bộ phim “Ngược chiều nước mắt”, diễn viên Hà Việt Dũng lại đóng vai Sơn - một giảng viên âm nhạc có lối sống phóng túng. Sơn quan hệ tình cảm với nhiều nữ sinh viên, trong đó có Mai.

Rồi khi Mai mang bầu, Sơn muốn cô bỏ cái thai để phủi trách nhiệm, nhưng vướng phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Sơn cho rằng Mai đã cố tình có thai để trói buộc mình, anh hắt hủi hồng nhan tri kỷ để lao theo những thú vui khác.

Cả hai vai Bảo Lâm trong bộ phim “Đồng tiền quỷ ám” và Sơn trong “Ngược chiều nước mắt” đều tốn rất nhiều công luyện tập của diễn viên Hà Việt Dũng, bởi không gian của nhân vật cực kỳ đối lập với thực tế mà anh nếm trải từng ngày. Từ cách ăn mặc, cách đi đứng, đến cách kiêu bạc của họ đều xa lạ với Hà Việt Dũng. Thế nhưng, anh vẫn hoá thân khá trọn vẹn.

3.

Người ta chỉ biết Hà Việt Dũng là một người mẫu đi đóng phim, nhưng không mấy ai biết chàng trai nghèo Hà Việt Dũng tấp tểnh đến với showbiz ra sao.

Hà Việt Dũng sinh trưởng trong một bản người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Nắng gió trên nương rẫy ban ngày và ánh đèn dầu tù mù leo loét ban đêm, đã nung nấu cho Hà Việt Dũng một ý thức vượt qua số phận.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hà Việt Dũng xuống Hà Nội làm công nhân vệ sinh. Mỗi sớm, Hà Việt Dũng mặc đồng phục và quét dọn những con đường xung quanh Hồ Gươm. Công việc ấy có thu nhập đủ để Hà Việt Dũng nuôi mình, nhưng không thể nào giúp đỡ bố mẹ vất vả ở quê.

Được nhiều người tư vấn, Hà Việt Dũng quyết định Nam tiến. Kế hoạch của Hà Việt Dũng là vào Đắk Lắk làm cà phê vì anh có kinh nghiệm trồng trọt ở quê, nhưng dự định bất thành, Hà Việt Dũng phải vào Đồng Tháp phụ việc tại một xưởng gỗ.

Cứ ráo mồ hôi là hết tiền, Hà Việt Dũng lại phải khăn gói lên Sài Gòn làm bồi bàn cho một nhà hàng. Vẻ ngoài sáng láng lại chăm chỉ đi sớm về muộn, Hà Việt Dũng rất được ông chủ quý mến.

Tuy nhiên, những người bạn làm thuê ở nhà hàng đã khuyến khích Hà Việt Dũng tận dụng vóc dáng cao ráo của anh. “Có thể làm người mẫu không?”, câu hỏi ấy được Hà Việt Dũng nhiều lần đặt ra cho bản thân và thử… ghi danh vào một công ty người mẫu!

Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Hà Việt Dũng là đoạt giải đồng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2011. Món quà danh vọng tuy hơi oách, nhưng vẫn ế show, Hà Việt Dũng đi bán nước mía. Khi người mẫu Hà Việt Dũng đang hài lòng với lợi nhuận từ xe nước mía mỗi ngày mang lại cho mình khoản tiền gấp mấy lần công việc trồng rau của mẹ già ở cố hương, thì đạo diễn Ngô Quang Hải chìa ra cái hợp đồng mời đóng phim “Mùa hè lạnh”.

Chỉ cần bệ phóng “Mùa hè lạnh”, người mẫu Hà Việt Dũng lập tức chuyển nhường xe nước mía và ngồi chờ ông đạo diễn tiếp theo. Từ bộ phim “Mùa hè lạnh” đến nay, người mẫu Hà Việt Dũng đang dần quen thuộc với khán giả bằng tư cách một nam tài tử bảnh bao. Sau bộ phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ”, Hà Việt Dũng lại có thêm một vai điện ảnh mới trong bộ phim “Người tình - Made In Heaven” của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ