Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại nghĩa trang, nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện, cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên đã thành kính đặt vòng hoa, dâng nén hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong không khí trang nghiêm, mỗi thành viên trong đoàn đều xúc động, bồi hồi trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Những nén hương được thắp lên trên phần mộ các liệt sĩ là lời tri ân sâu sắc của những người đang sống đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững trách nhiệm của người làm báo. Đồng thời, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm, các thành viên trong đoàn đã thắp hương tại từng phần mộ, thành kính tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình, quê hương ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.
Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài hiện là nơi an nghỉ của khoảng hơn 1.300 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử núi Nài, đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Nghĩa trang vừa được trùng tu, tôn tạo với kinh phí hơn 45 tỷ đồng trên diện tích 1,628ha. Nhiều hạng mục được xây dựng, nâng cấp, cải tạo, góp phần tạo nên không gian khang trang, tôn nghiêm, trở thành nơi để người dân, thân nhân liệt sĩ và các thế hệ hôm nay tìm về dâng hương, tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.