"Không vâng lời" là đủ để bị giam giữ và đánh đập
Nhiều phụ nữ Ả Rập Xê Út đã dũng cảm lên tiếng về điều kiện tồi tệ trong các trại giam dành cho phụ nữ "không vâng lời", nơi họ bị chính gia đình đưa vào để “cải tạo” bằng roi, biệt giam và lạm dụng.
Theo nhóm nhân quyền ALQST, các hình thức tra tấn trong các trung tâm mang tên Dar al-Re’aya (nghĩa là “nhà chăm sóc”) gồm: suy dinh dưỡng, vệ sinh kém, giam cách ly kéo dài, đánh đập, xúc phạm và cả lạm dụng tình dục.
Bà Sarah Al-Yahia, một nhà hoạt động kêu gọi xóa bỏ hệ thống này, nói với tờ The Guardian rằng cha bà từng dọa sẽ đưa bà vào trại nếu bà “không vâng lời ông trong các hành vi lạm dụng tình dục”.
Bà cho biết: “Nếu bạn bị anh trai hay cha mình cưỡng bức hoặc khiến bạn mang thai, bạn sẽ là người bị gửi vào trại – để bảo vệ danh dự gia đình”.
Lằn roi, biệt giam và những vụ tự tử
Bà Sarah, hiện 38 tuổi, nói thêm các nữ tù nhân phải trải qua kiểm tra trinh tiết, bị đánh thuốc ngủ, gọi bằng số thay vì tên và bị đánh roi vì những lỗi như không cầu nguyện hay chỉ vì ở cùng phòng với một phụ nữ khác.
Một cựu tù nhân kể với kênh MBC năm 2018 rằng cô và các bạn tù từng bị ép ăn đồ nôn của mình sau khi nôn vì thức ăn hư hỏng.
Một nhân viên trại giam được Arab News dẫn lời kể rằng ông từng tận mắt thấy trẻ 13 tuổi bị đánh đập tàn nhẫn.
Một đoạn video cho thấy phụ nữ leo lên mái trại để tìm cách trốn thoát. Năm 2015, một phụ nữ đã tự tử bằng cách treo cổ, để lại lời nhắn: “Tôi chọn cái chết để thoát khỏi địa ngục”.
Từ “chăm sóc” đến trừng phạt
Ban đầu được thành lập từ những năm 1960 với mục đích “cải tạo” phụ nữ phạm tội, các cơ sở Dar al-Re’aya hiện nay chủ yếu trở thành nơi giam giữ phụ nữ và trẻ em gái từ 7 đến 30 tuổi bị người giám hộ nam cáo buộc là “hư hỏng” hoặc “bất tuân”.
Cựu tù nhân Kholoud Bariedah, trong cuộc phỏng vấn với Business Insider năm 2019, kể rằng bà bị kết án năm 2006, khi mới 19 tuổi, với mức phạt 2.000 roi và 4 năm tù vì uống rượu tại một bữa tiệc có đàn ông không cùng huyết thống.
Sau khi trốn sang Đức, bà nói: “Tôi biết nếu nói bất cứ điều gì về chuyện đó khi còn ở Ả Rập Xê Út, tôi sẽ bị đưa trở lại tù”.
ALQST cảnh báo rằng những phụ nữ lên tiếng đòi quyền lợi thường bị đàn áp và chỉ được thả khi có sự cho phép của người giám hộ nam – dù người đó có thể chính là kẻ đã lạm dụng họ.
Nếu không có ai nhận, họ bị chuyển sang cơ sở khác gọi là Dar al-Theyafa (nhà khách) và tiếp tục bị giam giữ vô thời hạn.