Giọt nước mắt muộn màng của tên cướp lái taxi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ vì muốn có 300 nghìn đồng nộp 'tiền lệnh' cho hãng taxi mà Tiến đã ra tay sát hại chị Oanh, vứt xác xuống sông để phi tang.

Khu vực cầu Sú - hiện trường vụ án
Khu vực cầu Sú - hiện trường vụ án

Trước tòa, Tiến bật khóc, xin lỗi gia đình người bị hại và cầu mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để có cơ hội cải tạo làm người có ích cho xã hội…

Nữ sinh mất tích sau buổi lễ nhà thờ

Khuya ngày 4/7/2016, Công an TP Hà Tĩnh bỗng nhận được tin báo về việc xác minh thông tin một nữ sinh mất tích. Theo thông tin trình báo của Ban Giám hiệu Đại học Sư phạm Huế, sinh viên Phạm Thị Oanh (SN 1993), đang theo học tại trường, quê quán ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, đã mất tích hai ngày nay.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Tĩnh đã cử điều tra viên nhanh chóng xác minh. Qua điều tra được biết, chị Oanh là sinh viên Đại học Sư phạm Huế được cử đi làm công tác coi thi THPT tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ngày 3/7/2016, sau khi kỳ thi kết thúc, đoàn công tác của Đại học Sư phạm Huế trở về trường, nhưng chị Oanh xin phép ở lại để đi lễ nhà thờ. Kể từ thời điểm tối 3/7, mọi liên lạc với chị Oanh đều bị cắt đứt, không ai biết nữ sinh này đang ở đâu.

Xác minh thông tin nữ sinh viên mất tích là có thật, Công an TP Hà Tĩnh đã cử trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc. Qua rà soát, Công an TP Hà Tĩnh đã dựng lên quá trình đi lại của nữ sinh này vào ngày 3/7.

Theo đó, sau khi tách đoàn, chị Oanh quay về TP Hà Tĩnh và lưu trú tại một nhà nghỉ. Đến tối 3/7, chị Oanh ra khỏi nhà nghỉ đi đâu không rõ. Xác minh tại nhà nghỉ, trinh sát được nhân viên cho biết, ngày 3/7, chị Oanh đi cùng một người bạn đến thuê phòng.

Tới trưa, người bạn này đã rời đi còn chị Oanh ở lại. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Oanh ra khỏi nhà nghỉ và đi về hướng một khách sạn khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Lần theo thông tin này, các trinh sát xác minh được người bạn đi cùng chị Oanh khi thuê phòng. Sau thời điểm ấy, người này ở một địa phương khác, không có bất minh về di biến động, cũng không liên hệ gì với chị Oanh… Với những thông tin thu thập được như trên, việc truy tìm tung tích của chị Oanh trở nên vô cùng khó khăn, mờ mịt.

Bởi lẽ, chị là người nơi khác, mới đến Hà Tĩnh được vài ngày, không có quan hệ bạn bè, người thân trên địa bàn. Việc khai thác thông tin từ các đầu mối cũng rất hạn chế. Vậy chị Oanh đã đi đâu vào tối 3/7? Chị có đi lễ nhà thờ như đã trình bày trước đó khi xin tách đoàn hay không? Ai là người cuối cùng tiếp xúc với nữ sinh này?

Truy tìm chiếc taxi màu xanh

Vị trí nơi Tiến vứt xác nạn nhân.

Vị trí nơi Tiến vứt xác nạn nhân.

Khi mọi manh mối về tung tích của chị Oanh tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thì các trinh sát nhận được một thông tin vô cùng giá trị từ một người bạn của sinh viên này. Biết tin chị Oanh đột ngột mất tích, người bạn này đã vào Facebook của chị và phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa chị với một nickname lạ.

Theo như nội dung tin nhắn thì nickname này là một học sinh từng thi tại hội đồng nơi chị Oanh làm giám thị. Các trinh sát nhanh chóng xác định được danh tính cậu học sinh trên và tiến hành tiếp cận…

Cậu học trò này cho hay, vào kỳ thi THPT mới diễn ra, chị Oanh là giám thị tại phòng thi của mình. Do đều là người theo đạo nên chị và cậu học trò có nói chuyện với nhau. Chị Oanh có hỏi cậu về địa chỉ nhà thờ để tối 3/7 đến đi lễ.

Tối hôm ấy, sau khi dự lễ tại nhà thờ ở huyện Thạch Hà, chị Oanh có đi taxi ghé vào nhà cậu chơi, nói chuyện khoảng 15 phút rồi ra về. Sau khi chị Oanh đi được một lát, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn của chị, nói là lái xe taxi đang đi lòng vòng, đường lạ nên rất sợ hãi.

Khuya hôm ấy, cậu có nhắn tin hỏi chị về tới nơi trọ chưa thì không nhận được phản hồi. Do sợ hãi, lại bán tín, bán nghi nên cậu chẳng biết nói ra cùng ai. Nam sinh này cho biết, khi tiễn chị Oanh về, cậu nhớ chiếc taxi sơn màu xanh, mang biển kiểm soát 38H…

Thông tin quý giá này mở ra một manh mối mới về người có thể được coi là tiếp xúc cuối cùng với chị Oanh trước khi chị này biến mất không dấu vết. Cuộc truy tìm chiếc taxi màu xanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được tiến hành ngay lập tức. Trên địa bàn TP Hà Tĩnh, loại xe sơn màu này chỉ có hãng ML.

Bộ phận điều hành cho biết có một xe trùng 4/5 số trên dãy biển kiểm soát nhưng không phải là 38H mà là 38A. Lái xe sử dụng chiếc xe này có tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1990), trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Giết người để cướp 300 nghìn đồng

Điều tra viên đã gọi điện cho Tiến để đặt câu hỏi nhằm làm rõ sự việc. Khi trả lời, thái độ Tiến rất hợp tác. Điều tra viên hỏi về lịch trình vào tối 3/7, Tiến cho hay không đón ai đi lễ nhà thờ. Tuy nhiên, Tiến có nói, tối 3/7 anh ta đón một cặp nam nữ tại trước khách sạn SL (TP Hà Tĩnh).

Hai khách này đi về khu vực cây xăng Thái Quý thì xuống xe. Chi tiết này khiến điều tra viên giật mình. Bởi lẽ trước đó, theo lời khai của nhân viên nhà nghỉ nơi chị Oanh lưu trú thì tối 3/7, nữ sinh này rời nhà nghỉ và đi bộ về hướng khách sạn SL.

Điều tra viên đã yêu cầu hãng taxi cung cấp lịch trình cụ thể của chiếc xe do Tiến điều khiển vào tối 3/7. Khi nhìn vào cung đường di chuyển của Tiến, các trinh sát đã biết người này nói dối.

Vào tối 3/7/2016, Tiến có đón khách gần khách sạn SL, sau đó xe di chuyển về nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Xe dừng một giờ đồng hồ rồi lại di chuyển về địa điểm gần nhà nam sinh mới quen của chị Oanh. Xe dừng 15 phút sau đó đi tiếp.

Khi ấy, xe chạy lòng vòng qua nhiều cung đường vắng vẻ. Trên quá trình đi có nhiều lần dừng lại rất bất thường. Việc Tiến cố tình gian dối trong lời khai đã khiến anh ta trở thành nghi can số một trong vụ việc nữ sinh Oanh mất tích.

Cùng với những chứng cứ đã thu thập được trước đó, Công an TP Hà Tĩnh quyết định mời Tiến lên làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tiến đã khai nhận hành vi sát hại nữ sinh Phạm Thị Oanh để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, chiều tối ngày 3/7 chở nữ sinh viên Oanh từ trung tâm TP Hà Tĩnh về Nhà thờ An Nhiên xã Thạch Hạ để đi lễ, rồi qua nhà người bạn của chị Oanh ở gần đó chơi.

Trên đường chở chị Oanh quay trở về trung tâm TP Hà Tĩnh, vì muốn có 300 nghìn đồng nộp tiền lệnh cho hãng taxi, do đã tiêu xài thâm hụt vào, nên Tiến đã chạy xe lòng vòng và ra tay giết hại chị Oanh.

Sau đó, Tiến cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250 nghìn đồng tiền mặt rồi chở xác nạn nhân đến đoạn cầu Sú thuộc khối phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà vứt xác xuống để phi tang.

Thân nhân người bị hại tại phiên tòa.

Thân nhân người bị hại tại phiên tòa.

Giọt nước mắt muộn màng

Ngày 26/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Tiến, trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh kẻ đã giết nữ giám thị Phạm Thị Oanh vứt xác xuống sông để cướp tài sản.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để theo dõi phiên xét xử vụ án gây chấn động tỉnh Hà Tĩnh thời gian vừa qua. Trước đó, ngày 23/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến. Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo và đại diện gia đình bị hại vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan.

Trong phòng xử án, người nhà nạn nhân đeo khăn tang, ôm di ảnh nữ giám thị đến dự phiên tòa mong luật pháp đòi lại công bằng. Qua cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố, những người có mặt tại phiên toà không khỏi rùng mình về hành vi độc ác của Nguyễn Văn Tiến.

Không chỉ cướp, sát hại nữ sinh viên Phạm Thị Oanh, trước đó, trong quá trình chở khách từ TP Hà Tĩnh tới xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, vào ngày 2/6/2016, Tiến còn thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái 11 tuổi.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Tiến bật khóc, xin lỗi các gia đình người bị hại và cầu mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để có cơ hội cải tạo làm người có ích cho xã hội… Trước những lời nói ăn năn của bị cáo, đại diện người nhà nạn nhân bất ngờ đứng lên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

“Chúng tôi không muốn nỗi đau mà gia đình tôi đang gánh chịu lại phải trút lên cha mẹ già của bị cáo. Nếu thực sự bị cáo đã ăn năn, chúng tôi mong muốn Hội đồng xét xử cho bị cáo được sống”, bố nạn nhân nói tại phiên tòa.

Bị cáo Tiến được dẫn giải ra khỏi tòa án.

Bị cáo Tiến được dẫn giải ra khỏi tòa án.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo là không thể cải tạo được nên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt mà Tiến phải chịu là tử hình.

Nhận bản án, vài tuần sau Tiến làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, trình bày bản án sơ thẩm quá nặng, mong được tha tội chết để có cơ hội chuộc lỗi lầm.

Đến ngày 16/10/2017, Tòa án nhân dân cấp cao đã mở phiên phúc thẩm tại Hà Tĩnh xét xử Nguyễn Văn Tiến về tội giết người, cướp tài sản và dâm ô đối với trẻ em. Tại phiên xử phúc thẩm, tòa xác định, hành vi của Tiến là mất nhân tính, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên tuyên y án sơ thẩm.

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...