Khoảnh khắc bom hạng nặng FAB-500 đánh sập kho đạn ngụy trang ở Sumy

GD&TĐ - Một kho đạn của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Sumy đã bị lực lượng Nga tấn công và phá hủy bằng bom FAB-500 có sức công phá lớn.

Khoảnh khắc bom hạng nặng FAB-500 đánh sập kho đạn ngụy trang ở Sumy

Theo truyền thông Nga, Không quân Vũ trụ Nga đã phá hủy một kho đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) nằm trong khu rừng gần làng Pushkarevka, thuộc vùng Sumy.

Kho đạn được cho là thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 80 của Ukraine và được ngụy trang kỹ lưỡng dưới tán rừng.

Cơ sở quân sự này đã bị trinh sát Nga phát hiện. Sau khi thu thập thông tin, chỉ huy Nga quyết định triển khai tấn công bằng bom FAB-500, loại bom nổ mạnh được trang bị mô-đun điều hướng và hiệu chỉnh đa năng (UMPB – Universal Planning and Correction Module).

Vụ nổ đã kích hoạt đám cháy lớn tại kho đạn, gây ra loạt vụ nổ tiếp theo.

Toàn bộ quá trình tiêu diệt mục tiêu và vụ nổ dây chuyền sau đó được theo dõi thông qua hệ thống kiểm soát khách quan, đảm bảo xác nhận chính xác hiệu quả của cuộc tấn công.

Trước đó, cũng trong khu vực chiến dịch đặc biệt, các phi công Nga điều khiển máy bay cường kích Su-25 đã tiến hành tấn công vào các phương tiện bọc thép của Ukraine.

Các cuộc tấn công đường không này được mô tả là nhằm làm suy yếu tiềm lực hậu cần và trang bị của Ukraine trong khu vực chiến sự đang diễn ra.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả bài viết vẫn tin rằng, câu thơ “Cái đuôi em quẫy…” trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận phải là “Cá đuôi én quẫy…” thì mới là hay!. Ảnh minh họa: ITN.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Tôi vốn thích đọc những bài bình thơ, những bài “dọn vườn” thơ, mục đích chỉ là để học hỏi và suy ngẫm.