Gieo yêu thương giữa lòng thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với lẽ sống “cho đi để nhận được nhiều hơn”, các bạn trẻ vẫn ngày ngày gieo hạt thiện tâm để nhận lại những mầm cây nhân ái yêu thương.

Các bạn trẻ tham gia gói bánh tét tặng hộ chính sách nghèo, gia đình liệt sĩ,..
Các bạn trẻ tham gia gói bánh tét tặng hộ chính sách nghèo, gia đình liệt sĩ,..

Từ những phần ăn sáng

Chỉ vài dòng tin nhắn của anh Nguyễn Văn Thương, các bạn trẻ là thanh niên và sinh viên tình nguyện Trường ĐH Giao thông Vận tải (Phận hiệu TPHCM) bỏ hết công việc riêng cùng nhau tỏa ra đường “làm đẹp” cho phường. Hình ảnh các bạn trẻ phát đồ ăn sáng miễn phí cho người nghèo, lao động khó khăn trên địa bàn đã quen thuộc với nhiều người trong nhiều tháng nay

Hơn 1.000 phần ăn sáng mỗi ngày đã được các bạn chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ người lao động gặp nhiều khó khăn. Đó là những thùng bánh mì, nồi bánh bao nóng hổi, có hôm thêm phần bánh giò, quả trứng, hoa quả hay chai nước suối. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm gửi đến những đến người lao động phải vất vả mưu sinh trong tiết trời nóng nực.

Công việc khá vất vả, thời tiết lại nắng nóng, nhưng các sinh viên vẫn vui tươi, hồ hởi trên mỗi phần việc của mình.

Công việc khá vất vả, thời tiết lại nắng nóng, nhưng các sinh viên vẫn vui tươi, hồ hởi trên mỗi phần việc của mình.

Theo chân các “chiến sĩ” là những sinh viên, thanh niên phường Tăng Nhơn Phú A (TP.Thủ Đức, TPHCM), được chứng kiến không khí khẩn trương, hồ hởi trong trong 10 ngày ra quân tổng vệ sinh và cải tạo môi trường.

Mỗi người một việc, các bạn trẻ chia thành nhiều tốp, đi phát quang nơi công cộng, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải dọc các tuyến đường, làm sạch hành lang giao thông và lột bỏ các tờ quảng cáo sai quy định dán trên tường, cột điện…Công việc khá vất vả, thời tiết lại nắng nóng, nhưng các sinh viên vẫn vui tươi, hồ hởi trên mỗi phần việc của mình.

Ở từng con đường, con hẻm, ở đâu cũng in dấu chân mỗi “chiến sĩ” không nề hà. Trồng cây tạo mảng xanh tại công viên trên 60 mét vuông khu vực tái định cư đường 494, tuyên truyền và tổng vệ sinh, đổ bê tông tạo lối đi, đặt 4 ghế đá, …Công trình nhằm thiết thực tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức sống thân thiện với môi trường, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường của chính mỗi người dân và của cộng đồng dân cư; khẳng định bảo vệ môi trường không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ mà còn là văn hóa, đạo đức.

Đến những đòn bánh tét ấm lòng

Những ngày cuối năm, dù tất bật với công việc bộn bề, anh Nguyễn Văn Thương cùng với các “chiến hữu” là các bạn trẻ - Đoàn khoa công trình trường đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại TPHCM vẫn dành thời gian tổ chức Hội thi “Gói - nấu bánh tét , hương vị bánh tét mùa Xuân”, gói bánh tét tặng hộ chính sách nghèo, gia đình liệt sĩ,..

Trên 200 đòn bánh tét, bánh chưng được các bạn gói nấu và đi trao tận tay các mẹ liệt sĩ, các cựu chiến binh tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các cô chú tù chính trị tham gia cách mạng ( giao liên tải đạn ...) tại địa phương và những hộ nghèo trên địa bàn khu phố…Hành động đẹp này đã lan tỏa sâu rộng đến mọi người dân ở Thành phố Thủ Đức.

Để ngày hội gói bánh được diễn ra, công tác chuẩn bị gói bánh tét được các em sinh viên với sự hỗ trợ của mạnh thường quân, người dân sắm sửa ngay từ vài ngày trước, từ ngâm gạo nếp, lạt buộc, lá dong, thịt heo,nhân đậu xanh,...

Tại đây, các bạn được hòa vào không khí xuân thực sự, mỗi người 1 việc, bạn thì rửa lá, vo gạo, bạn thì cùng các cô chú tập gói bánh. Ở góc cuối sân công viên, nhóm bạn khác lại rửa nồi, nhóm củi, chuẩn bị nấu bánh chưng. Trong lúc gói bánh chưng, các bạn trẻ còn được cô chú lão thành cách mạng hướng dẫn gói bánh, chỉ dạy về nét văn hoá đặc trưng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về

Bạn Nguyễn Mạnh Cường - chiến sĩ dân quân tự vệ khu phố cho biết: “Tham gia ngày hội gói bánh chưng, chúng mình được trải nghiệm gói bánh với các cô chú, anh chị. Mọi người quây quần, cùng nhau ngồi chờ nồi bánh tét siêu to chín. Sau đó mình và các bạn cùng đi trao những chiếc bánh đến mẹ già, những hộ dân khó khăn, điều đó cho mình nhiều trải nghiệm thiết thực, xúc động và cảm thấy việc mình làm thật ý nghĩa”.

Bà Trần Thị Thu Hoài - Chủ tịch phường tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (thứ 2 từ trái qua) tuyên dương và động viên các bạn trẻ trong phần việc của mình

Bà Trần Thị Thu Hoài - Chủ tịch phường tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (thứ 2 từ trái qua) tuyên dương và động viên các bạn trẻ trong phần việc của mình

Mỗi thành viên trong nhóm đều có những công việc, cuộc sống khác nhau nhưng tìm thấy điểm chung ở trái tim tràn đầy yêu thương. Hành trình kết nối, chia sẻ yêu thương là hành trình lan tỏa bất tận để nhân lên những điều tốt đẹp.

Bằng cách này hay cách khác, các bạn trẻ đã có mặt đúng vào thời điểm khó khăn nhất để đưa cánh tay sẻ chia yêu thương đến những người cần. Mỗi người gieo một hạt mầm yêu thương thì cuộc sống này, xã hội này sẽ tràn ngập màu xanh của hy vọng. Và những hình ảnh ấy đang lan tỏa mạnh mẽ từng ngày trên mỗi con đường. Tạo cho thành phố mỗi ngày thêm văn minh, nghĩa tình, hiện đại hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ