Giao lưu với tác giả sống sót sau tai nạn máy bay thảm khốc

GD&TĐ - Sáng nay (12/8), tại TPHCM, First News đã tổ chức lễ ra mắt cuốn tự truyện “192 Hours” - nguyên tác: “Turbulence: Asurviving Story” của tác giả Annette Herfkens (Hà Lan)– người may mắn sống sót duy nhất sau tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 1992 tại núi Ô Kha, thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Tác giả Annette Herfkens và 3 người phụ nữ là vợ của cơ trưởng, cơ phó, phi công đã tử nạn trong chuyến bay tại buổi giao lưu
Tác giả Annette Herfkens và 3 người phụ nữ là vợ của cơ trưởng, cơ phó, phi công đã tử nạn trong chuyến bay tại buổi giao lưu

Tại buổi lễ, tác giả Annette Herfkens đã chia sẻ những cảm xúc, cũng như những nguyên nhân vì sao đến hôm nay bà mới viết cuốn tự truyện này. 

Tác giả Annette Herfkens cho biết mặc dù có lời mời từ các nhà xuất bản ở London (Anh Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc) nhưng bà muốn dành sự xuất hiện đầu tiên này cho độc giả Việt Nam, nơi khởi nguồn cho cuốn sách.

Sự xuất hiện của những người phụ nữ là vợ của cơ trưởng, cơ phó, phi công đã tử nạn trong chuyến bay định mệnh đó đã làm cho buổi gặp gỡ vở òa trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. 

Trước mong muốn được trở lại nơi xảy ra thảm cảnh của người vợ cơ trưởng bị tử nạn, ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc First News, tuyên bố sẽ hỗ trợ máy bay cho 3 gia đình cùng trở lại núi Ô Kha với tác giả Annette Herfkens vào sáng ngày 13/8.

Tác giả Annette Herfkens xúc động ôm vợ của cơ trưởng đã tử nạn trong chuyến bay

Tác giả Annette Herfkens xúc động ôm vợ của cơ trưởng đã tử nạn trong chuyến bay

Câu chuyện xảy ra vào ngày 14/11/1992, tác giả Annette Herfkens và chồng sắp cưới Willem van der Pas (tên thường gọi là Pasje) cùng 31 hành khách rời TPHCM để tới Nha Trang trên chuyến bay mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Điều xui rủi bất thình lình xảy đến - chiếc máy bay đâm vào đỉnh núi và rơi xuống núi Ô Kha cách đích đến Nha Trang 19 dặm.

Trong khi các hành khách và phi hành đoàn, có người vẫn còn sống khi máy bay rơi, nhưng sau đó đều không qua khỏi do chấn thương. Pasje cũng qua đời trong tai nạn ngày hôm đó. 

May mắn hơn các hành khách khác, chị Annette thoát chết nhưng lại mang thương tích đầy mình. “Đầu gối trái có một vết thương lớn và sâu. Đầu gối phải đầy máu. Da trên mắt cá chân thì hầu như bị xé toạc ra. Nhưng cảnh tượng hãi hùng nhất phải nằm ở ống chân: tôi nhìn thấy cả xương mình! Một tấc xương phơi lồ lộ ra qua nhiều thớ thịt” tác giả Annette Herfkens kể .

Không đơn thuần chỉ là kể lại tai nạn đã xảy ra với mình như thế nào và cách mình tồn tại ra sao trong 8 ngày thương tích giữa thung lũng Ô Kha, biên độ của cuốn tự truyện 192 Hours cũng như cuộc đời của Annette còn được mở rộng ra ngay sau khi cô được cứu sống, được đoàn tụ với gia đình cũng như trở lại với công việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mùa vàng dưới chân núi Kon Tu Rằng

Mùa vàng dưới chân núi Kon Tu Rằng

GD&TĐ - Giữa se lạnh đại ngàn, bà con Xơ Đăng Măng Cành (Quảng Ngãi) thu hoạch lúa bên ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh mùa vàng bình dị, nên thơ.