Nam Phi: Hơn 600 trường chịu thiệt hại do mưa lũ

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Nam Phi kêu gọi phụ huynh trên cả nước ưu tiên an toàn cho trẻ khi chính phủ ban bố tình trạng “thảm họa quốc gia” do lũ lụt ở KZN.

Một con đường tại thành phố Durban, tỉnh KZN, Nam Phi, bị phá hủy do mưa lũ.
Một con đường tại thành phố Durban, tỉnh KZN, Nam Phi, bị phá hủy do mưa lũ.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục Cơ bản Nam Phi, 630 trường học bị ảnh hưởng, 101 trường không thể tiếp cận và 124 trường chịu thiệt hại diện rộng trong đợt mưa lũ lớn nhất 6 thập kỷ tại tỉnh KwaZulu-Natal (KZN).

Bộ trưởng Giáo dục Cơ bản, Angie Motsheka, sẽ đến thăm KZN từ ngày 19/4 để đánh giá mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra và họp bàn phương án giải quyết với sở giáo dục tỉnh.

Bộ Giáo dục Nam Phi kêu gọi phụ huynh trên cả nước ưu tiên an toàn cho trẻ khi chính phủ ban bố tình trạng “thảm họa quốc gia” do lũ lụt ở KZN.

“Phụ huynh cần đánh giá mức độ an toàn khi cho con đến trường học trong những ngày tới. Chúng tôi cũng đề nghị các nhà trường ở khu vực thiếu an toàn cho học sinh tạm dừng đến trường”, đại diện Bộ Giáo dục cho biết.

Nam Phi đang phải đối mặt với đợt lũ lớn lịch sử, gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh KZN, bờ Đông quốc gia châu Phi. Tính đến ngày 13/4, số người chết do thảm họa lũ lụt là hơn 300 người.

Ước tính, 57 học sinh tử vong và 5 em khác mất tích. Chính phủ Nam Phi đã huy động Lực lượng Phòng vệ quốc gia để hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ và tái thiết hạ tầng.

Theo Times Live

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.