Giá của việc làm đẹp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật để cứu nguy cho một phụ nữ bị vỡ hậu môn vì tháo thụt bằng cà phê nhằm giảm cân.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật để cứu nguy cho một phụ nữ bị vỡ hậu môn vì tháo thụt bằng cà phê nhằm giảm cân mà không cần ăn kiêng và tập thể dục.

Theo quảng cáo, tháo thụt sẽ thải được chất độc tích tụ lâu ngày trong nội tạng, đặc biệt là ruột già, từ đó làm đẹp làn da mà không cần dùng mỹ phẩm hoặc ăn uống theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt.

Nhưng thực tế, như mọi người đã biết, do tự tháo thụt bằng dụng cụ mua qua dịch vụ bán hàng online nên người phụ nữ nọ vỡ hậu môn, suýt chết.

Chỉ cần gõ từ khóa “dụng cụ tháo thụt bằng cà phê” là sẽ có ngay kết quả với hàng trăm cách được bày vẽ bằng hình ảnh và clip sinh động, “người thực việc thực” luôn. Dụng cụ để thực hiện tháo thụt cũng khá đơn giản và rẻ tiền, tầm 400 - 600 nghìn đồng là có thể sở hữu ngay một “dụng cụ làm đẹp” này.

Đánh trúng vào tâm lý của chị em là ai cũng muốn đẹp nhưng con đường dẫn đến đích “đẹp” ấy phải đơn giản nhất, đặc biệt là… rẻ tiền nhất. Phương pháp làm đẹp bằng tháo thụt cà phê này đã “đáp ứng” được tâm lý thơm - ngon - bổ - rẻ ấy.

Một bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai giải thích rằng, tháo thụt bằng cà phê là dùng chất lỏng bơm ngược từ hậu môn vào trực tràng. Các chất lỏng này sẽ làm mềm phân.

Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp táo bón, khó đi ngoài hoặc làm sạch đại tràng để phẫu thuật hoặc một số trường hợp đặc biệt cần thụt thuốc để chẩn đoán, điều trị. Chỉ có những bác sĩ chuyên khoa mới có đủ kiến thức y học để làm việc này.

Vì vậy, việc tự tháo thụt bằng cà phê để làm đẹp da và giảm cân là hoàn toàn phi khoa học. Chẳng qua là trò quảng cáo của đám người bất lương nhằm bán các loại dụng cụ tháo thụt mà thôi.

Cũng vì sốt ruột với nhan sắc không được khả ái của mình, nhiều phụ nữ đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng mà liều mình đến các cơ sở thẩm mỹ chui để “tân trang nhan sắc” vì giá rẻ.

Mới đây, tại cơ sở làm đẹp “chui” trong một chung cư ở Quận 8, TPHCM, một phụ nữ nâng ngực đã tử vong do bị sốc thuốc gây tê trong quá trình phẫu thuật. Lâu lâu lại có một trường hợp tử vong từ các dịch vụ làm đẹp kiểu này.

Đã là phụ nữ thì ai chẳng thích có làn da đẹp, có một thân hình cân đối, săn chắc. Đó là nhu cầu rất chính đáng mà mọi người cần chia sẻ với chị em. Tuy nhiên, đừng quá sốt ruột với nhan sắc không như mong muốn mà biến mình thành chuột bạch trong các trò thử nghiệm để bán hàng của đám bất lương, như trường hợp của chị phụ nữ “tháo thụt bằng cà phê” nói trên.

Cách an toàn nhất là đến những cơ sở thẩm mỹ uy tín, ở đó có những chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ, đội ngũ thầy thuốc lành nghề, đặc biệt là các phương tiện kỹ thuật hiện đại… để làm đẹp nếu như tài chính cho phép.

Bằng không, tốt nhất là “trời cho sao thì hay vậy” và tự an ủi mình bằng câu nói của cổ nhân: “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

GD&TĐ - Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.
Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.