Dũng khí nhổ răng

Một võ sĩ quyền anh tìm đến bác sĩ nha khoa với vẻ mặt mệt mỏi nói:

Dũng khí nhổ răng
- Xin bác sĩ hãy giúp tôi, đã mấy ngày nay răng tôi đau nhức không tài nào chịu nổi.

Sau khi khám xong, bác sĩ bảo:

- Phải nhổ thôi!

Anh chàng võ sĩ nhăn mặt:

-Phải nhổ thật sao bác sĩ? Bình sinh trên đời tôi chẳng sợ cái gì hết, nhưng nhổ răng thì... Chẳng lẽ không còn cách nào khác?

Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Không còn cách nào khác, nhưng tôi sẽ giúp anh có thêm dũng khí để đối mặt với vấn đề này.

Nói xong bác sĩ liền rót ra một cốc bia, đưa cho bệnh nhân uống. Một lúc sau, bác sĩ hỏi:

-Thế nào, anh đã đủ dũng khí để sẵn sàng nhổ răng chưa?

-Cũng đỡ hơn một chút, nhưng mà vẫn còn sợ lắm.

Bác sĩ lại rót ra thêm một cốc, hai cốc, rồi ba cốc. Anh chàng võ sĩ ngửa cổ uống sạch.Thấy men rượu đã ngấm, bác sĩ hỏi:

- Bây giờ chắc đã đủ dũng khí rồi chứ anh bạn?

Anh kia mặt đỏ bừng bừng, giọng dứt khoát:

-Rồi, bây giờ thì tôi đã có thừa dũng khí để hạ bất cứ thằng nào dám đụng đến cái răng đau của tôi!

- !!!

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.