Đứng cạnh gốc cây vừa gãy đổ, cậu bé bị tai nạn kinh hoàng

Người mẹ Australia mới đây kể lại tình huống kinh hoàng khi chị phát hiện con mình bị cây to vùi xuống đất, dù trước đó nó đã đổ rạp.

Đứng cạnh gốc cây vừa gãy đổ, cậu bé bị tai nạn kinh hoàng

Sự việc xảy ra hồi năm 2018, và cậu bé đến giờ mới thực sự tai qua nạn khỏi. Cậu bé Connor Creagh, 12 tuổi, khi đó đang chơi quanh quẩn bên một cái cây bị bão quật đổ, bung cả rễ, ở nhà bà ngoại tại vùng South Burnett, bang Queensland.

Cậu bé Connor khoảnh khắc trước khi bị cây bật dậy vùi lấp. Ảnh: ABC.

Cậu bé Connor khoảnh khắc trước khi bị cây bật dậy vùi lấp. Ảnh: ABC.

Lát sau, người mẹ giật mình khi nghe tiếng thét sợ hãi. Khi chị chạy đến, chỉ thấy còn 2 đứa trẻ và Connor đã biến mất.

Cái cây vốn đổ ngang giờ đã bật đứng lại, còn bé Connor bất tỉnh, bị đè bên dưới gốc cây từ ngực trở xuống. Gia đình nhanh chóng dùng xe kéo gốc cây ra để giải cứu cậu. 

Gia đình phải dùng xe và dây kéo để lôi cái cây ra khỏi hố, cứu cậu bé. Ảnh: ABC.

Gia đình phải dùng xe và dây kéo để lôi cái cây ra khỏi hố, cứu cậu bé. Ảnh: ABC.

Người ta lo ngại cậu bé không thể qua khỏi, khi bị gãy xương đùi, 8 xương sườn, tràn khí màng phổi. Cậu thậm chí bị chấn thương não. Nhưng sau một năm, cậu bé giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn. 

Cậu bé Connor bị thương rất nặng khi vào viện, tưởng không qua khỏi. Nhưng nay em đã bình phục. Ảnh: ABC.

Cậu bé Connor bị thương rất nặng khi vào viện, tưởng không qua khỏi. Nhưng nay em đã bình phục. Ảnh: ABC.

Kurt Brown, chuyên gia trồng cây ở Queensland cho biết việc cây bị quật đổ rồi dựng đứng lại không phải quá hiếm. Thường là do cây ngã đè lên ngọn các cây khác, bị sức căng của các cây khác đẩy thẳng dậy.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ