Đi qua mương cạn, 1 gia đình bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong

GD&TĐ - Một gia đình 6 người tại Điện Biên chở nhau trên xe máy đi qua mương cạn thì bất ngờ bị dòng nước lớn dồn về khiến 2 trẻ tử vong thương tâm.

Gia đình nạn nhân. Ảnh Nguyễn Tuân.
Gia đình nạn nhân. Ảnh Nguyễn Tuân.

Sáng ngày 5/7, thông tin sự việc với phóng viên, ông Thào A Dơ, Chủ tịch UBND xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo xác nhận gia đình nạn nhân là người địa phương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút, chiều 4/7. Thời điểm này, vợ chồng anh Sùng A Của và chị Sùng THị Mỷ, bản Nậm Din chở theo 4 người con trên xe máy di chuyển từ ruộng về nhà. Khi đi qua mương cạn (khu vực trung tâm bản) thì gặp nước lớn từ đồi đổ xuống.

Do chủ quan, nước xối mạnh, chảy xiết nên chiếc xe bị đổ. 2 cháu là Sùng Thị Tằng Ch. (SN 2019) và Sùng Thị D. (SN 2018) bị nước cuốn trôi. 2 trẻ còn lại may mắn thoát nạn. Trong đó cháu nhỏ nhất là Sùng Thị Kh. (gần 5 tháng tuổi) bị sặc nước bùn đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ (công an, dân quân…) và người dân tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, 2 cháu bị nước cuốn đã được tìm thấy và nhanh chóng đưa vào trạm y tế xã cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 cháu để gia đình thực hiện các thủ tục an táng, đồng thời, bố trí lực lượng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.