ĐỪNG QUÊN NGHE EM
Đừng vội quên nghe em
Đất nước mình một thời
Bom cày – Đạn xới
Bao lớp thanh niên ra trận
Nơi quê nhà Mẹ ngóng đợi chờ mong
Đất nước một thời
Hai miền chia cắt
Tiền tuyến – Hậu phương
Tay cày – Tay súng
Một người làm việc bằng hai
Em thơ đến trường làng
Túi cứu thương – Mũ rơm đội đầu
Ánh sáng đèn dầu che dấu
Cả nước gồng mình
Vượt lên mọi thử thách gian nan
Chỉ một tấm lòng, một ý chí kiền gan
Một chí hướng giải phóng quê hương
Bắc Nam một nhà một cội
***
Dằng dặc theo thời gian
Hơn hai thập kỷ bão giông, mưa bom, bão đạn
Bầu trời im tiếng súng
Khói lửa chiến tranh lụi tàn
Nén lòng mất mát tang thương
Ta mở đường mở lối
Vết thương chưa lành vẫn hằn sâu nỗi đau
Xốc lại đội hình
Chung tay vun gốc, chăm cành
Đồng lúa tươi xanh, mùa vàng chín tới
Đường rộng mở xây trường học mới
Cánh cửa tương lai vẫy gọi chúng mình
Giá của hòa bình
Vô giá phải không Em?
Đừng vội lãng quên Em nhé!
***
Ta yêu quý mảnh đất này
Mảnh đất phủ dày máu xương bao thế hệ
Để hôm nay đất trời xanh, xanh màu bờ bến bãi
Chim bốn phương trời về làm tổ sinh sôi
Đất nước Việt Nam – Tổ quốc tôi ơi
Ta trân quý chung tay gìn giữ
Không phút buông lơi
Không bao giờ ngưng nghỉ
Cho muôn đời sau – Tổ quốc yên bình