Đang xem truyền hình, mẹ sốc khi thấy con gái 6 tuổi một mình ở biên giới

GD&TĐ - Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Glenda Valdez hôn tạm biệt đứa con mới biết đi của mình và rời đến Mỹ, cuối cùng cô đã có cơ hội ôm chầm con gái Emely trong nước mắt tại sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom của Texas.

Đang xem truyền hình, mẹ sốc khi thấy con gái 6 tuổi một mình ở biên giới

Trước đó, khi đang xem ti vi, Valdez bỗng nhận ra con mình trong một bức ảnh đang phát trên truyền hình...

6 năm trước, Valdez di cư từ Mexico sang Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Emely ở lại cùng bố.

Valdez cho biết, sau đó rất ít tiếp xúc với con gái vì bố của bé không muốn họ trò chuyện chuyện thường xuyên. Trong một lần gọi điện, Valdez biết được bố của Emely đã đi bước nữa và người mẹ kế mới không tốt với cô bé.

Emely nói với cô rằng, bố đã gửi cô bé đi mà không cho biết ở đâu. Anh đã gửi bé cho một người chăm sóc trước khi Emely bắt đầu hành trình đến biên giới Mỹ - Mexico trong vài tuần.

Khoảng nửa đêm ngày 12/5, các nhân viên Tuần tra Biên giới gặp Emely ở La Joya, Texas. Cô bé 7 tuổi đang khóc khi đã đi bộ trong suốt 6 giờ với một nhóm người lạ và bị mất một chiếc giày trong bùn.

Emely nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Cháu khát và không có gì để uống. Cháu không biết mình sẽ đi đâu” - Em nói rằng em đã mất số của mẹ và không biết mẹ sống ở đâu.

Đang xem truyền hình, mẹ sốc khi thấy con gái 6 tuổi một mình ở biên giới ảnh 1

Mẹ của Emely rất nhớ con nhưng không hề hay biết con đã bị đưa sang biên giới. Khi đang xem chương trình truyền hình tại nhà riêng ở Austin, cô Valdez nhìn thấy bức ảnh của Emely trong chiếc áo màu đỏ. Ngay lập tức cô biết rằng đó là con gái mình và gọi điện cho các cơ quan chức năng, mạng lưới và các cơ quan tị nạn của Mỹ.

Cô chia sẻ: “Tôi rất sốc. Hãy tưởng tượng bạn đang xem tivi và bất ngờ nhìn thấy con gái mình. Càng thấy con bé khóc, trái tim tôi càng tan nát".

Emely sau đó đã được đưa đến nơi trú dành cho người di cư nhưng Valdez không biết điều đó và trong nhiều tuần, cô chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ.

Vào ngày 2/6, cô nhận được một cuộc gọi cho biết Emely đang ở nơi trú ẩn của chính phủ. Và sau đó, vào ngày 6/6, cô đã được đoàn tụ với con gái.

Emely là một trong hàng nhìn những đứa trẻ vượt biên một mình từ Mexico đến Mỹ.

Emely hiện đã chuyển đến sống với Valdez cùng với chồng của cô và 2 người con gái khác. Valdez đang kết nối lại với cô gái nhỏ mà cô đã nói lời chia tay 6 năm trước.

Theo ABC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...