Những ngày qua, thông tin xung quanh bộ phim truyền hình Ấn Độ - C ô dâu 8 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Tác phẩm của Bolywood kể về cô bé Anandi xinh xắn, thông minh nhưng sớm trở thành nạn nhân của tục tảo hôn.
Phát sóng trên một kênh truyền hình cáp suốt năm qua (khoảng 200 tập), Cô dâu 8 tuổi là món ăn tinh thần của nhiều tầng lớp khán giả, đặc biệt là những bà nội trợ. Theo thông tin nhà đài, phim có lượng rating cao vượt trội các phim chiếu cùng khung giờ vàng từ trước đến nay.
Tuy nhiên, điều khiến Cô dâu 8 tuổi trở thành tâm điểm chú ý trên mặt báo và mạng xã hội những ngày gần đây lại nằm ở thông tin bộ phim kéo dài gần 2.000 tập. Con số khủng này kéo theo hàng loạt lời bình luận “cười ra nước mắt” của cư dân mạng.
“Eo ơi, có bao nhiêu? Sáu năm hai ngàn tập.
Tôi hơn 6 “sọi” rồi, xuống lỗ không bao lâu
Nghe xong tin sau, mạch tôi thêm đập nhanh
Không biết xem hết được bao?
Ông ơi đáng bao nhiêu?
Cái đám ma 3 tập
Có mỗi tách trà
Lấy mãi cũng không ra
Nước mắt trong phim thì rơi mất nửa tập
Ông ơi tôi sống làm làm sao?"
Sau khi được chia sẻ trên mạng, bài nhạc chế nhận được nhiều bình luận thích thú của khán giả như: “Em đã khóc khi nghe bài hát này”, “Eo ơi thần linh ơi”… Bên cạnh đó vẫn là những lời bức xúc về độ dài của phim.