Phim ‘Trời cao nguyên xanh’ lấy bối cảnh đại ngàn Tây Nguyên, khắc họa hành trình gìn giữ bình yên buôn làng bằng lòng dân, niềm tin và trách nhiệm.
Bộ phim mở ra câu chuyện nhiều lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của vùng đất Tây Nguyên trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Mạch truyện bắt đầu khi một vị tướng Công an nghỉ hưu trở lại nơi từng gắn bó, từ đó những ký ức về một giai đoạn đầy biến động dần được hé lộ, phản ánh cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt nhằm ngăn chặn các thế lực lợi dụng lòng tin và những tổn thương trong cộng đồng để gây mất ổn định.
Trung tâm của bộ phim là hai chiến sĩ Công an thuộc hai thế hệ với những cách tiếp cận khác nhau. Phạm Minh - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, là người dày dạn kinh nghiệm, luôn đặt việc xây dựng niềm tin giữa chính quyền và nhân dân lên hàng đầu.
Trong khi đó, đại úy trẻ Quang Tuấn bước vào hành trình trưởng thành khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi, dần nhận ra rằng có những cuộc chiến không thể giải quyết bằng sức mạnh hay tốc độ, mà cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và khả năng chạm tới lòng người.
“Trời cao nguyên xanh” xây dựng tuyến nhân vật đa chiều, không đi theo mô-típ đối đầu đơn giản giữa thiện và ác. Các nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi đều mang những giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, qua đó phản chiếu những vấn đề xã hội đặt ra trong công tác giữ gìn an ninh ở vùng đồng bào dân tộc.
Không chỉ giàu tính thời sự, bộ phim còn được đầu tư quy mô lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên. Dưới sự dàn dựng của NSƯT Nguyễn Mai Hiền, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, “Trời cao nguyên xanh” góp phần lan tỏa những giá trị về trách nhiệm, lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ bình yên đất nước.