Đã tìm thấy thi thể công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên

GD&TĐ - Sau hơn 5 ngày nỗi lực tìm kiếm, thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên đã được tìm thấy.

Sau hơn 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên đã được tìm thấy.
Sau hơn 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên đã được tìm thấy.

Vào khoảng 1 giờ 40 phút, ngày 8/7, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên tìm thấy công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) trong tình trạng đã tử vong.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Sau nhiều ngày nỗ lực, xuyên đêm tìm kiếm, nạn nhân được tìm thấy ở khoảng cách 232m (cuối đường hầm) và đã tử vong.

“Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, do lượng nước, bùn, đá, cây gỗ trong hầm lớn. Vào sâu trong hầm có nhiều mạch ngầm, lượng nước đùn lên rất lớn nên thời gian tìm kéo dài hơn dự kiến”, Thượng tá Vương cho hay.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã hoàn tất khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Công ty TNHH số 6 (Chủ sử dụng lao động) hỗ trợ phương tiện đưa thi thể nạn nhân và người nhà về nơi cư trú (bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn).

Trước đó, sáng 3/7, 4 công nhân đang thi công tại hầm thủy điện Phi Lĩnh thì bất ngờ bị lũ cuốn vào hầm. 3 người được tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời. Riêng anh Lý A Dia (SN 1997) mắc kẹt trong hầm.

Để tìm kiếm công nhân mắc kẹt này, công tác cứu hộ đã được triển khai khẩn trương, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm. Trong đó, có 37 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.