Nghỉ hưu không nghỉ làm
Từng là giáo viên Trường THCS Đông Mỹ (phường Trà Lý, Hưng Yên), sau khi nghỉ hưu năm 2015, bà Vũ Thị Bé thường về quê thăm người thân, nhìn cảnh những thửa ruộng trũng bị ngập úng, lúa đổ rạp, bà không khỏi trăn trở.
“Tôi cứ nghĩ mãi, phải làm sao để mảnh đất này cho hiệu quả kinh tế cao hơn, để bà con không phải vất vả mà vẫn nghèo”, bà Bé kể.
Nhờ vốn kiến thức tích lũy từ thời còn giảng dạy, bà nhớ lại những bài học về mô hình vườn – ao – chuồng từng học và mạnh dạn nghĩ tới việc áp dụng vào thực tế. Năm 2019, khi địa phương có chủ trương tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà bàn cùng con trai gom hơn 2 mẫu ruộng, đầu tư 1,7 tỷ đồng để xây dựng trang trại VAC.

Dù kiến thức có sẵn nhưng kinh nghiệm thực tế còn ít, bà Bé vẫn kiên trì “vừa làm, vừa học”. Bà đến nhiều mô hình VAC trong vùng để học hỏi, tham gia lớp tập huấn của xã, thậm chí nhờ con dạy sử dụng máy tính để tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ Internet.
Sau nhiều tháng cải tạo, hai ao cá rộng hơn 3.000m² được hình thành (một ao nuôi cá giống, một ao nuôi cá thịt). Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên từ phân bò, phân vịt, cỏ tự trồng nên chi phí giảm đáng kể. Mỗi năm, riêng phần nuôi cá đã mang lại cho bà hơn 35 triệu đồng tiền lãi.
Đất đào ao được đắp thành vườn, trồng na, bưởi, ổi, đào cảnh. Hiện trên khu vườn hơn 8.000m² của bà có 80 cây na, 20 cây bưởi, 400 cây đào cảnh cùng chuối và rau màu theo mùa. Giữa các luống cây, bà tận dụng đất trống trồng cỏ Mombasa làm thức ăn cho gia súc. Thu nhập từ vườn cây mỗi năm khoảng 60 triệu đồng.
“Học suốt đời là điều tôi luôn nhắc học trò, giờ đến lượt mình làm gương,” bà Bé cười hiền.

Khi mô hình dần ổn định, bà Bé đầu tư thêm 400 triệu đồng xây chuồng lạnh nuôi gà thịt. Tuy nhiên, do không đạt hiệu quả như mong muốn, bà chuyển hướng sang nuôi vịt đẻ lấy trứng ấp nở giống và bò sinh sản.
Theo bà Bé, để nuôi vịt đẻ trứng giống đạt hiệu quả cao, người chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ba nguyên tắc quan trọng. Trước hết là chọn giống tốt. Tiếp theo là nguồn thức ăn và cuối cùng là vệ sinh chuồng trại.
“Khu nuôi phải luôn sạch sẽ, thông thoáng, có sân chơi và bể tắm riêng. Nước tắm cho vịt được bơm từ giếng khoan, lọc qua bể xử lý trước khi sử dụng nhằm loại bỏ mầm bệnh, bảo đảm an toàn sinh học”, bà Bé cho biết.
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các bước, mỗi ngày đàn vịt hơn 500 con của bà cho khoảng 500 quả trứng, tỷ lệ ấp nở đạt tới 90%, vịt con khỏe mạnh, bán được giá cao. Năm đầu tiên bà thu lãi 170 triệu đồng, năm sau đạt 230 triệu đồng. Hiện doanh thu toàn trang trại hơn 800 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi khoảng 400 triệu đồng.
Lan tỏa tinh thần cùng nhau làm giàu
Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Bé còn tích cực hỗ trợ người dân địa phương. Bà sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây, con giống, thậm chí giúp tìm đầu ra cho sản phẩm.
Ngoài công việc ở trang trại, bà Bé còn tham gia tích cực các tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Làm vườn và là thành viên Ban chủ nhiệm Hợp tác xã rau sạch của xã. “Giờ còn sức, còn trí thì phải cống hiến. Tôi muốn lan tỏa tinh thần ham học hỏi, dám làm, dám thay đổi cho bà con,” bà chia sẻ.

Nhìn về tương lai, bà Bé dự định mở rộng trang trại, tăng đàn vịt đẻ, bò sinh sản và thử nghiệm chăn nuôi lợn quy mô lớn. Bà mong chính quyền tạo điều kiện tích tụ thêm đất để mở rộng mô hình, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Từ một cô giáo từng đứng trên bục giảng, nay trở thành người nông dân làm kinh tế giỏi, bà Vũ Thị Bé đã chứng minh rằng với ý chí và tri thức, dù ở lứa tuổi nào, con người vẫn có thể khởi nghiệp, làm giàu, và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.