Cựu binh Anh thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Donbass

GD&TĐ -Ryan Evans, người làm cố vấn an ninh cho hãng tin Reuters, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một khách sạn ở thành phố Kramatorsk thuộc DPK.

Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khách sạn ở thành phố Kramatorsk thuộc DPK, tối ngày 24/8/2024.
Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khách sạn ở thành phố Kramatorsk thuộc DPK, tối ngày 24/8/2024.

“Cố vấn an ninh của Reuters, Ryan Evans, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khách sạn ở thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPK) tự xưng. Một số nhà báo khác đã bị thương”, hãng thông tấn Reuters cho biết hôm 26/8.

Evans, cựu sĩ quan quân đội Anh, đã làm việc cho Reuters từ năm 2022, tư vấn cho các nhà báo về các vấn đề an ninh trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Ukraine, Israel và tại Thế vận hội Paris gần đây.

Người đàn ông 38 tuổi này được cho là đang ở tại khách sạn Sapphire cùng với năm thành viên khác trong đoàn làm phim của hãng thông tấn.

Sau vụ tấn công vào tòa nhà vào đêm 24/8, hai nhà báo của Reuters đã bị thương, trong khi Evans ban đầu được cho là mất tích.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của Ryan. Ryan đã giúp rất nhiều nhà báo của chúng tôi đưa tin về các sự kiện trên khắp thế giới, chúng tôi sẽ vô cùng nhớ anh ấy”, Reuters xác nhận cái chết của cựu binh Evan hôm 26/8.

"Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin về vụ tấn công, bao gồm cả việc làm việc với chính quyền ở Kramatorsk, và chúng tôi đang hỗ trợ các đồng nghiệp cũng như gia đình của họ", hãng tin này cho biết thêm.

Reuters cũng thông tin thêm rằng, ba thành viên khác của đoàn làm phim có mặt tại khách sạn vào thời điểm xảy ra cuộc không kích đã được tìm thấy và an toàn.

Các quan chức Ukraine cho biết, tổng cộng có sáu người bị thương trong cuộc không kích.

Trong khi Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập ai đã bắn tên lửa hoặc liệu cuộc tấn công vào khách sạn có phải là cố ý hay không, Kiev đã đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công, khẳng định rằng, khách sạn đã bị phá hủy cố ý bởi tên lửa Iskander của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc, tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov luôn nhất quán quan điểm rằng, lực lượng Nga chỉ tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quân sự hoặc các tòa nhà có liên quan đến quân đội Ukraine.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ