Cơn lũ đã qua nhưng lạnh về rồi, học sinh vùng lũ cần lắm áo ấm, chăn màn...

Cơn lũ đi qua đã mấy ngày, cả bản gần như xơ xác chỉ toàn bùn đất. Người lớn hay trẻ nhỏ đều phải ra trú tạm ở nhà văn hóa, trường học bản làng giờ không còn gì.

 Cơn lũ đã qua nhưng lạnh về rồi, học sinh vùng lũ cần lắm áo ấm, chăn màn...

Cơn lũ đi qua đã mấy ngày, nhưng cả bản Ngoa, xã Phúc Sơn (Văn Chấn, Yên Bái) gần như xơ xác chỉ còn toàn bùn đất. Người lớn hay trẻ nhỏ đều phải ra trú tạm ở nhà văn hóa, trường học bản làng giờ không còn lại gì.

con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Các thầy cô và lực lượng Bộ đội biên phòng cùng người dân tập trung thu dọn bùn đất ở sân Trường Mầm non Phúc Sơn. Ảnh: Vân Anh.

Cô giáo Bùi Vân Anh - Trường Mầm non Phúc Sơn cho biết: "Cơn bão đã qua đi được vài ngày nhưng hậu quả để lại chưa biết bao giờ mới khắc phục xong, thiệt hại quá lớn. Chỉ một ngày đêm mà nhấn chìm cả bản 120 hộ gia đình, làm cho 14 nhà bị sập hoàn toàn, 12 nhà bị cuốn trôi, hơn 100 hộ dân phải di dời, hàng chục ngôi nhà buộc phải tháo dỡ. Bản làng giờ xơ xác, điện không có, cuộc sống rất khó khăn.

Lũ đến, người dân phải sơ tán về sống tập trung ở nhà văn hoá, trường học. Giờ lũ đi rồi, bà con về bản chỉ biết đứng khóc bởi không ai còn lại gì. Tôi xin kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo, chăn màn, nồi xoong, bát đĩa, xô chậu... để bà con tiếp tục cuộc sống, lạnh về rồi mong mọi người quan tâm, chia sẻ".

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Nga - Hiệu trưởng Trường mầm non Phúc Sơn thông tin: Toàn trường có 409 học sinh và chia ra làm 5 điểm trường rải rác ở cả 9 thôn bản trên địa bàn xã. Đợt mưa lũ xảy ra vừa qua, có 8 cháu học sinh của trường bị trôi nhà và mất nhà ở hoàn toàn do bị lũ cuốn trôi. Khoảng 30 học sinh nữa thì gia đình bị mất tài sản từ 70% trở lên như trâu bò, lợn gà, vật dụng sản xuất... Có 4 cháu nữa nhà cũng bị thiệt hại tới một nửa tài sản. Có 42 học sinh thuộc hộ cực kỳ khó khăn.

"Ngoài ra, ở điểm trường Muông Hán là bị ảnh hưởng nặng nhất do nước lũ kéo theo rất nhiều bùn đất vào trong các lớp học và tràn cả ra sân trường cao tới 40 - 60 cm. Ở trường tiểu học cũng có số lượng điểm trường tương tự như vậy. Chỉ có bậc THCS là có 1 điểm trường. Học sinh tại đây chủ yếu (99%) là con em đồng bào dân tộc Thái, Mường. Đời sống của bà con còn rất khó khăn", vị hiệu trưởng chia sẻ thêm.

Bà Bích Nga cũng tâm sự, hiện tại các giáo viên trong trường cũng đã tập trung quyên góp những vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa... để phục vụ nấu ăn cho các cháu tại trường. Tình hình về cơ bản vẫn rất thiếu thốn và cần sự chung tay của cộng đồng nhiều hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh được cô giáo Bùi Vân Anh ghi lại tại địa phương sau trận bão đêm 10, rạng sáng ngày 11/10 vừa qua:

con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Nước lũ tràn về khiến bờ sông bị sạt lở sâu vào bên trong.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Khung cảnh hoang tàn sau khi cơn lũ dữ quét qua bản Ngoa, xã Phúc Sơn.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Tứ bề chỉ toàn bùn đất, cây cối đổ gãy ngổn ngang khiến nhiều hộ gia đình bị cuốn mất nhà cửa sau trận lũ.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Giáo viên cùng lực lượng bộ đội địa phương cùng chung tay dọn bùn đất ở sân trường vào sáng 12/10.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Con đường đi vào bản để tới nhà dân giờ không khác gì bãi sình lầy với vô vàn bùn đất, khó đi.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Nước lũ cuốn theo bùn đất vào tận từng lớp.
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Bản làng giờ xơ xác ngổn ngang sau khi cơn lũ đi qua.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Minh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn cho hay, hai địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ tuần qua là ở các xã Phúc Sơn và xã Thạch Lương. Điểm trường Muông Hán của xã Phúc Sơn là bị nặng nhất do bùn đất do mưa lũ kéo vào tới tận các lớp học, sân trường là hư hại nhiều bàn ghế và vật dụng học tập tại đây.

Ông Minh cũng chia sẻ, ngay sau đó một ngày khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng cứu hộ, dân quân và nhà trường cùng nhân dân tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt là ở điểm trường Muông Hán do có cả 1 điểm trưởng Mầm non và Tiểu học tại đây bị mất đường đi vào, đi lại khó khăn nên lực lượng cứu hộ và nhân dân phải đắp một con đường nhỏ để đi vào.

Bên cạnh đó, ở bản Đường nơi có điểm trường Tiểu học và THCS Phúc Sơn cũng bị ngập nước tương tự ở Muông Hán nhưng đã được khắc phục. Hiện tại, công tác dạy và học cho các em học sinh đã được các nhà trường tiến hành bình thường trở lại.

con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
con lu da qua nhung lanh ve roi hoc sinh vung lu can lam ao am chan man
Các vật dụng như nồi xoong, gối chăn...được các thầy cô phát cho học sinh tại điểm trường trung tâm ở bản Lụ, xã Phúc Sơn trưa (16/10).

Cô giáo Bùi Vân Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Sơn cho biết: "Hôm nay nhà trường vừa tiến hành dạy học cho các em, vừa phân loại đồ để chia cho các em. Có gia đình cô giáo Bùi Thị Hải Yến và các anh em đồng nghiệp của Trường Tiểu học Trung Yên quyên góp ủng hộ nhà trường một số vật dụng thiết yếu để phục vụ cho các cháu học sinh. Chúng tôi sẽ ưu tiên các em học sinh trước rồi tiếp tục xin để chia cho người dân".

Cô giáo Bùi Vân Anh - Trường Mầm non Phúc Sơn cho biết: "Cơn bão đã qua đi được vài ngày nhưng hậu quả để lại chưa biết bao giờ mới khắc phục xong, thiệt hại quá lớn. Chỉ một ngày đêm mà nhấn chìm cả bản 120 hộ gia đình, làm cho 14 nhà bị sập hoàn toàn, 12 nhà bị cuốn trôi, hơn 100 hộ dân phải di dời, hàng chục ngôi nhà buộc phải tháo dỡ. Bản làng giờ xơ xác, điện không có, cuộc sống rất nhiều khó khăn.
Theo Đời sống & Pháp lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ