Có một niềm thương nhớ khôn khuây

GD&TĐ - Sự nề nếp, giản dị là điều mà bất cứ ai cũng cảm nhận được khi nhìn tấm ảnh gói bánh chưng ngày Tết của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận cùng các cháu quây quần gói bánh chưng ngày 27 Tết Kỷ Hợi 2019.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận cùng các cháu quây quần gói bánh chưng ngày 27 Tết Kỷ Hợi 2019.

Những ngày này, nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội chia sẻ tấm ảnh đời thường, ghi lại cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân đang ngồi dưới sàn nhà gói bánh chưng. Bên ông bà là hai cháu nhỏ đang chăm chú, háo hức dõi theo. Đồ dùng, không gian, màu sắc trong tấm ảnh cho thấy một căn phòng giản dị, những chiếc mâm nhôm, những rổ rá nong nia đan bằng tre trúc, bức tường đã lâu chưa được sơn mới, và tờ lịch trên tường hiện rõ số 27 (tháng Chạp Âm lịch). Trang phục, tư thế ngồi của vợ chồng Tổng Bí thư và hai cháu nhỏ rất bình dị, thoải mái, tự nhiên.

Tấm ảnh đời thường ấy, tự thân đã mang một ngôn ngữ phong phú, một thông điệp vô cùng xúc động.

Từ xa xưa, người theo đạo học đều thấm thía lời dạy của Khổng Tử: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Hiểu một cách giản dị, “Tu thân” là bước đầu tiên trên hành trình làm người. Cá nhân có nỗ lực thì gia đình êm ấm, nề nếp. Nếp nhà là nền tảng để mỗi người bước ra xã hội, phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt những công việc, trọng trách được giao.

Sự nề nếp, giản dị và êm ấm là điều mà bất cứ ai cũng cảm nhận được khi nhìn tấm ảnh gói bánh chưng ngày Tết của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có một niềm rưng rưng cảm khái. Có một niềm thương nhớ khôn khuây.

Không rõ nguồn khởi phát tấm ảnh từ đâu. Nhưng nhìn vào độ nét và bố cục ảnh, chắc chắn một điều rằng người chụp không phải là nhiếp ảnh gia, tấm ảnh không phải là ảnh nghệ thuật và phương tiện chụp không phải là một máy ảnh chuyên dụng hay điện thoại đắt tiền.

Tấm ảnh hữu ngôn ấy cho chúng ta thêm một lần thấm thía rằng những giá trị lớn, những vẻ đẹp lâu bền chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa, chẳng cần phải đọc ngàn cuốn sách mới phát hiện được. Vẻ đẹp chân chính có sức rung động và cảm hóa mãnh liệt chính là sự thật đời thường.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn điềm đạm, mực thước. Những phát biểu của ông trong hội nghị, hay trong một cuộc trò chuyện thân mật với người dân, hay giữa các trí thức, văn nghệ sĩ rất chừng mực thẳng thắn. Từ đôi giày ông đi, bộ quần áo ông mặc, đến những biểu hiện qua lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ chân thành, khiêm tốn. Chân dung một người lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước được tạo dựng bằng chính cuộc đời tận hiến của ông.

Và, trên các tài khoản mạng xã hội, rất nhiều người dân Việt Nam ở trong hay ngoài lãnh thổ đất nước, rất nhiều trí thức và nghệ sĩ đã thay đổi ảnh nền, ảnh đại diện là lá cờ rủ, hay chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều nghệ sĩ trẻ tự nguyện dời lịch biểu diễn dù đã rất cận kề, thậm chí dời cả ngày tổ chức hôn lễ riêng tư. Đó là cách để họ bày tỏ tình cảm, niềm thương nhớ ông như thương nhớ một người thân trong gia đình, một người lãnh đạo giản dị, liêm khiết, trọn đời phụng sự vì lý tưởng dân tộc và nhân dân.

Tháng Bảy, có một niềm thương nhớ khôn khuây!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ