Cô giáo mầm non trao nhiệt huyết, nhận yêu thương

GD&TĐ - Đam mê với nghề giáo và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thôi thúc Phương Quỳnh đến với nghề “nuôi dạy trẻ”.

Trong mùa dịch Covid-19, cô Quỳnh đã tích cực tham gia hoạt động “Sẻ chia yêu thương vượt qua mùa dịch” trên địa bàn phường Nghĩa Tân.
Trong mùa dịch Covid-19, cô Quỳnh đã tích cực tham gia hoạt động “Sẻ chia yêu thương vượt qua mùa dịch” trên địa bàn phường Nghĩa Tân.

16 năm gắn bó, cô giáo Phương Quỳnh, Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã trở thành một tấm gương sáng về sự nhiệt huyết, tận tâm và lòng yêu nghề, yêu trẻ.

Cô giáo tận tâm và nhiệt huyết

Cô Phương Thị Quỳnh sinh năm 1984 tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp ngành học mầm non, Quỳnh được nhận vào làm việc tại Trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một năm sau đó, cô chuyển sang Trường Mầm non Hoa Hồng và gắn bó cho tới nay.

16 năm đồng hành với những cô cậu học trò nhỏ tuổi cũng là 16 năm Phương Quỳnh miệt mài lan tỏa yêu thương và không ngừng học hỏi, tìm tòi sáng tạo để đem đến cho các con những tiết học sinh động, bổ ích. Cũng vì tâm huyết với nghề mà cô giáo Quỳnh sẵn sàng lăn xả với công việc. Để các con có một môi trường học tập tốt thì cô chẳng nề hà việc lớn, việc nhỏ. Có thời điểm, công việc trên lớp nhiều Quỳnh phải tranh thủ làm cả buổi trưa, rồi cuối giờ chiều. Có khi việc ở trường chưa xong, cuối tuần Quỳnh lại đến trường hoàn thành nốt, thậm chí đến 7, 8 giờ tối mới về nhà.

Ở Trường Mầm non Hoa Hồng, cô Quỳnh được coi “cây sáng kiến” trong công tác giảng dạy. Là người có khả năng về công nghệ thông tin, Quỳnh thường xuyên sử dụng phần mềm Adobe presenter để tạo bài giảng E-learning rất thú vị, hấp dẫn. Những bài giảng này không chỉ cuốn hút học trò mà còn đem về cho cô giáo Quỳnh nhiều giải thưởng cao trong các hội thi cấp quận, cấp thành phố...

Không chỉ nỗ lực đổi mới trong thiết kế bài giảng, cô Quỳnh còn thường xuyên sáng tạo các đồ chơi phục vụ cho hoạt đông học tập và vui chơi của trẻ; tích cực tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các con. Trong mỗi sự kiện, chương trình, hoạt động do nhà trường khởi xướng, cô giáo Quỳnh đều nhiệt tình tham gia, từ trang trí gian hàng, dàn dựng kịch bản hay các tiết mục văn nghệ... Với sự năng động, nhiệt huyết, say mê, Quỳnh đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của mỗi chương trình.

Cô Phương Thị Quỳnh - “cây sáng kiến” của Trường Mầm non Hoa Hồng.
Cô Phương Thị Quỳnh - “cây sáng kiến” của Trường Mầm non Hoa Hồng.

Những tiếng cười trong lớp học

Cô giáo Đồng Thị Luyến – người đồng nghiệp của Quỳnh ở Trường Mầm non Hoa Hồng nhận xét: “Được dạy cùng lớp với chị Quỳnh, tôi đã học được rất nhiều phẩm chất tốt đẹp từ chị. Trong đó, điều làm nên nét riêng của chị Quỳnh đó chính là xây dựng lớp học hạnh phúc với tôn chỉ “trao yêu thương nhận lại yêu thương cùng những nụ cười”.

Trong giờ học chị thường lồng ghép những mẩu truyện cười, những câu nói dí dỏm hay những “phép thuật thần kỳ” để tạo niềm hứng khởi, sự thích thú cho các con. Cũng bởi thế mà lớp học của chúng tôi luôn tràn ngập những tiếng cười và tình yêu thương. Nhiều con đến lớp là chạy đến bên mẹ Quỳnh thơm má, ôm cổ rồi thủ thỉ: “Con không thích nghỉ học, con nhớ các mẹ, con muốn đến trường cơ”, “Con yêu mẹ bằng ông trời”…”.

Với Phương Quỳnh, hành trang mà cô luôn mang theo đó là lòng yêu nghề, yêu trẻ và mang đến cho các trò nhỏ những kiến thức và tình yêu thương đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Cô giáo Quỳnh bộc bạch: “Lứa tuổi mầm non có đặc thù riêng nên giáo viên mầm non cũng phải nắm bắt tâm lý để có “nghệ thuật chinh phục”. Em luôn tự nhủ phải đặt mình vào vị trí của các con để chia sẻ và hiểu các con nhiều hơn. Nguyên tắc dạy học của em là khen trước sau đó mới nhắc nhở sau. Với trẻ hiếu động hay nhút nhát thì càng phải khen động viên nhiều và kịp thời. Một điều nữa đó là phải luôn đối xử công bằng với trẻ. Trong các tình huống xảy ra với các con, mình phải giải thích cặn kẽ, phân tích để các con nhận thức được đúng sai. Khi các con hiểu rõ đúng sai thì các con cũng sẽ thay đổi hành vi theo hướng tích cực”.

Chia sẻ về những cô cậu học trò của mình, Quỳnh cũng không quên những kỷ niệm thân thương đã tiếp thêm động lực để cô thêm gắn bó với nghề. “Năm 2020, em được trường cử đi học lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Suốt 10 ngày đi học, em không được gặp các con nên cảm thấy rất nhớ, và các con cũng vậy. Ngày cuối cùng, sau khi kết thúc khoá học, buổi trưa em về lớp.

Vừa về đến cửa, các con ùa ra reo vui và ôm chầm lấy cô. Nghe các con ríu rít: Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ đi đâu? Sao mẹ không đến lớp với chúng con? Con nhớ mẹ lắm! Con nhớ mẹ bằng quả táo! Con nhớ mẹ bằng ông trời… em đã khóc vì hạnh phúc…”, cô Quỳnh xúc động chia sẻ. 

Cô Phương Quỳnh cùng các học trò nhỏ tại Trường Mầm non Hoa Hồng.
Cô Phương Quỳnh cùng các học trò nhỏ tại Trường Mầm non Hoa Hồng.

Thành tích đến từ tình yêu

Là Tổ trưởng tổ chuyên môn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Mầm non Hoa Hồng, cô Quỳnh luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thường xuyên trao đổi, chia sẻ giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng nghiệp trẻ. Không những thế, cô còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, của quận; các hoạt động thiện nguyện…

Trong trận chiến với dịch Covid-19 vừa qua, cô Quỳnh cùng với Đoàn Thanh niên Trường Mầm non Hoa Hồng tích cực tham gia chiến dịch “Sẻ chia yêu thương vượt qua mùa dịch” bằng việc chung tay hỗ trợ, phân phát lương thực cứu trợ các bà con có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các nhân viên y tế tiêm phòng vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, cô còn tham gia kêu gọi giáo viên và phụ huynh học sinh cùng giải cứu lương thực, rau màu cho bà con Hải Dương - nơi chịu nhiều ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19.

16 năm gắn bó với nghề, cô giáo Phương Thị Quỳnh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô là một trong những giáo viên giỏi được Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) chọn lên tiết quay hình lĩnh vực phát triển ngôn ngữ phát hành đĩa toàn quốc.

Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ năm 2010 – 2021); Chiến sĩ thi đua thành phố Hà Nội (2020); danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (từ năm 2011 – 2018); danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc quận Cầu Giấy (giai đoạn 2017 – 2020).

Cô Quỳnh còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT (năm 2014); Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội (năm 2018), cùng nhiều kỷ niệm chương, giấy khen… của các cấp các ngành. Ngoài ra, Quỳnh còn đạt nhiều giải cao trong các hội thi, hội diễn văn nghệ do quận Cầu Giấy và Sở GD&ĐT tổ chức... Tất cả điều đó là minh chứng cho những nỗ lực và đóng góp của cô giáo Phương Quỳnh trong những năm tháng gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Khi được hỏi về dự định của mình trong tương lai, Quỳnh hào hứng chia sẻ: “Em muốn trong thời gian tới sẽ lan tỏa kinh nghiệm “Dạy trẻ bằng tình yêu thương” tới nhiều lớp, nhiều trường mầm non… để mỗi ngày đến trường của các con là một ngày vui”. Chúc cho ước mơ của Quỳnh sớm trở thành hiện thực, và hi vọng đại dịch Covid-19 sẽ qua mau để cô giáo Quỳnh lại được đón những cô cậu học trò trong niềm yêu thương vô bờ của người mẹ - người thầy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ