Cô giáo không tay nhận quyết định tuyển dụng đặc cách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô giáo không tay Lê Thị Thắm đã chính thức nhận quyết định tuyển dụng vào viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Sơn từ ngày 1/8/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn trao quyết định tuyển dụng cho cô giáo Lê Thị Thắm. (Ảnh: NT).
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn trao quyết định tuyển dụng cho cô giáo Lê Thị Thắm. (Ảnh: NT).

Thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng

Chiều ngày 28/7, tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra lễ trao quyết định tuyển dụng viên chức đối với cô Lê Thị Thắm (SN 1998; trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn), cô gái trẻ không may mắn khi sinh ra đã không có 2 cánh tay nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cô Lê Thị Thắm được tuyển dụng vào làm giáo viên Tiếng Anh tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NT).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NT).

Cô Thắm sẽ được xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh hạng 3; thời gian tập sự 12 tháng.

Nhận quyết định từ tay Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, cô Lê Thị Thắm rất vui mừng và cho biết ước mơ đứng trên bục giảng đã thành hiện thực.
“Cháu cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã đã giúp cháu thực hiện được ước mơ của mình. Cháu hứa sẽ cố gắng hết mình, trau dồi kiến thức chuyên môn, lấy khó khăn làm động lực để vươn lên”- Thắm chia sẻ.

Cô giáo Thắm xúc động nhận quyết định tuyển dụng. (Ảnh: NT).
Cô giáo Thắm xúc động nhận quyết định tuyển dụng. (Ảnh: NT).

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương các Sở, ngành liên quan và huyện Đông Sơn đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để cô Lê Thị Thắm chính thức trở thành giáo viên trước thềm năm học mới. Đồng thời đề nghị nhà trường tạo mọi điều kiện để cô Thắm hoàn thành nhiệm vụ.

Chúc mừng cô Thắm chính thức trở thành giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cô giáo Thắm với nghị lực phi thường, ý chí và khát vọng vươn lên tiếp tục nỗ lực vượt khó, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để tận tâm cống hiến trong môi trường giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Lê Thị Thắm bởi chính cô đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, giữa bộn bề công việc cuộc sống, nỗ lực đó thật cao cả, chúng ta phải noi gương.

Cô giáo Lê Thị Thắm phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định tuyển dụng. (Ảnh: NT).
Cô giáo Lê Thị Thắm phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định tuyển dụng. (Ảnh: NT).

“Tôi mong muốn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và cả của người dân Thanh Hóa. Qua đó để thấy cuộc sống này có rất nhiều con người tốt đẹp, nhiều nỗ lực phi thường”, ông Đỗ Minh Tuấn chia sẻ.

Khâm phục nghị lực phi thường

Thầy giáo Lê Bá Lực, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh cũng cho biết, nhà trường, ngành giáo dục địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cô Lê Thị Thắm, kể cả về lớp học và thời gian. Nhà trường đã đóng riêng cho cô Thắm một bộ bàn ghế để thuận lợi trong công việc giảng dạy.

Bộ máy tính và bàn ghế phục vụ riêng cho cô giáo Thắm trong việc giảng dạy. (Ảnh: NT).
Bộ máy tính và bàn ghế phục vụ riêng cho cô giáo Thắm trong việc giảng dạy. (Ảnh: NT).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng 210 đầu sách cho thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân cũng đã trao tặng quà cho cá nhân cô giáo Lê Thị Thắm.

Trước đó, như GD&TĐ đã thông tin, trong buổi Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 – 11/6/2023) và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập Bác diễn ra sáng nay 9/6, cả hội trường như lặng đi khi nghe bài tham luận học tập Bác của một cô gái trẻ không tay, nhưng có nghị lực phi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng sách cho Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng sách cho Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân cũng đã trao tặng quà cho cá nhân cô giáo Lê Thị Thắm.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân cũng đã trao tặng quà cho cá nhân cô giáo Lê Thị Thắm.

Tại lễ tuyên dương, cô Thắm đã có bài phát biểu hết sức xúc động về quá trình học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn. Đặc biệt, cô Thắm trình bày nguyện vọng cháy bỏng của mình là được đứng trên bục giảng, được truyền dạy kiến thức đến các em học sinh.

Lê Thị Thắm đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo. (Ảnh: NT).
Lê Thị Thắm đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo. (Ảnh: NT).

Sau buổi lễ này, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm các thủ tục tuyển dụng cô Thắm. UBND tỉnh, các sở và huyện Đông Sơn đã nghiêm túc, kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

Thắm là một cô gái trẻ không may mắn trong cuộc sống, khi mới sinh ra em chỉ nặng hơn 1 kg và không có 2 cánh tay. Nhưng với nghị lực phi thường, cô gái không tay này đã làm nên những điều phi thường khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Tiếng Anh, Đại học Hồng Đức (trường đại học trực thuộc tỉnh Thanh Hóa), Thắm đã về quê mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí, bổ trợ tiếng Anh cho các em gần nhà.

Thế nhưng, ước mơ lớn nhất của cô gái không tay là một ngày được đứng trên bục giảng, quan sát và giảng dạy cho học sinh trên lớp và được cống hiến trong một môi trường giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ