Cô gái bị bắn tại phòng trọ ở Sài Gòn kể lại giây phút kinh hoàng

GD&TĐ - Chị C. cho biết ngày xảy ra vụ việc T. đến nhà chị ăn cơm. Vừa ăn xong, Sơn xuất hiện chất vấn chị T. tại sao không nghe điện thoại. Lúc này, chị C. lấy điện thoại trong ngăn tủ ra xem thì bị Sơn tưởng là gọi cho ai rồi hắn chốt cửa và dùng súng tự chế chĩa vào đầu chị C.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ C. đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ảnh: Một Thế Giới.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ C. đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ảnh: Một Thế Giới.

Liên quan đến vụ nổ súng, đâm dao tại quận Tân Bình (TPHCM) khiến 1 người nguy kịch, 2 nạn nhân khác bị trọng thương, chị C. (một trong 2 nạn nhân bị bắn) cho biết, hôm xảy ra sự việc, đối tượng này đến nhà C. và T. chửi bới, hăm dọa bạn gái. Khi thấy chị C. cầm điện thoại, Sơn nghĩ nạn nhân báo công an nên tiến tới chốt cửa, rút súng bắn hai nạn nhân. Sau đó, Sơn tiếp tục dùng dao đâm, dùng chày trong bếp tấn công nhiều lần vào đầu C. và T. Nghĩ hai người này đã chết, Sơn dùng thuốc trừ sâu tự tử.

Chị C. kể lại: “Tôi rất hoảng sợ nên đã quỳ lạy xin Sơn tha mạng nhưng Sơn vẫn bắn tôi ba phát, một phát đạn còn găm trong đầu, một phát trượt qua đầu và một phát nằm lại trong bàn tay do tôi giơ tay lên đỡ xong sau đó quay ra bắn nhiều phát vào bạn gái”.

Chưa dừng lại, Sơn chạy vào bếp lấy thêm con dao đâm liên tiếp vào người chị C. và bạn gái. Sau đó, đối tượng tiếp tục lấy chày đập tiêu đập đầu vào 2 nạn nhân. Sợ quá, chị C. nằm bất động nhưng Sơn vẫn bị Sơn đâm 1 nhát vào đùi. Mọi chuyện kết thúc khi Sơn uống thuốc trừ sâu tự tử.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: báo Tiền Phong.
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: báo Tiền Phong.

Cũng theo chị C., Sơn cho rằng chị là nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm nên đã nhiều lần thuê giang hồ đập cửa phòng nhà trọ của chị. Chị C. cũng cảnh cáo Sơn nếu làm chuyện vớ vẩn sẽ báo công an.

Người nhà chị T. cho biết chị T. và Sơn yêu nhau 4 năm. Thời gian gần đây có mâu thuẫn nên chị T. đòi chia tay. Tuy nhiên, Sơn không chấp nhận và tìm mọi cách níu kéo. Thấy bạn gái không đồng ý, Sơn đã nhiều lần dọa giết rồi tự sát khiến nạn nhân từng phải cầu cứu chính quyền địa phương. Đến trưa 10/7 thấy chị T. ăn cơm ở nhà chị C. và không nghe máy nên đã xảy ra sự việc.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 10/7, chị T. và chị C. cùng một số người bạn tổ chức ăn uống ở phòng trọ của mình ở đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc này, chị T. nhận được điện thoại của Sơn. Sau khi nói chuyện 1 lúc, chị T. cúp máy và tiếp tục ăn uống với bạn bè.

Sau đó, Sơn đi tới phòng trọ chị C. kêu chị T. ra nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Chị C. tìm cách can ngăn thì Sơn rút 1 khẩu súng bắn vào người chị khiến gục tại chỗ. Sơn dùng súng bắn chị T. nhưng súng kẹt đạn nên xuống bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị T. rồi uống thuốc tự tử tại đây. Người dân phát hiện đưa 2 cô gái cùng nam thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ