Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời

Bob Weighton, người sống trong một viện dưỡng lão ở thành phố Alton, Hampshire, Anh, đã hưởng thọ 112 tuổi và 60 ngày. Nguyên nhân cái chết là do bệnh ung thư

Ông Weighton được sinh ra vào ngày 29/3/1908 tại thành phố Kingston upon Hull ở Anh. Trong quá khứ, ông đã từng là kỹ sư và giáo viên. Ông có hai con trai, một con gái, mười đứa cháu và 25 đứa chắt.

Vào tháng 3/2019, có thông tin rằng ông Weighton vẫn có thể đến cửa hàng tạp hóa với sự giúp đỡ của người đi bộ và tự nấu ăn. Ông nói đùa rằng bí mật về tuổi thọ của ông là "khả năng tránh được cái chết".

Sau cái chết của Bob Weighton, ông Dumitru Comanescu, 111 tuổi đến từ Romania, sinh ngày 8/11/1908 và người Tây Ban Nha Saturnino de la Fuente, sinh ngày 8/2/1909, trở thành hai ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới.

Theo các số liệu chính thức, người đàn ông có tuổi thọ cao nhất đã từng sống là Jiroemon Kimura của Nhật Bản, người đã sống 116 năm 54 ngày. 

Kỷ lục chung về tuổi thọ được công nhận thuộc về người phụ nữ Pháp Jeanne-Louise Kalman, qua đời năm 1997 ở tuổi 122 và 164 ngày. Các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi lớn về tuổi của bà.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.