Cố chụp ảnh tự sướng, cô bé 15 tuổi bị tàu hỏa đâm chết trên đường ray

Cô bé tuổi teen Karina Baymukhambetova bị "cắt thành mảnh" sau vụ tai nạn tàu cuối tuần vừa rồi ở Orsk, Nga.

Cố chụp ảnh tự sướng, cô bé 15 tuổi bị tàu hỏa đâm chết trên đường ray

Chuyến tàu chở hàng đã đâm vào Karine khi cô bé đang cố chụp ảnh tự sướng bên đường ray.

Một cậu bé chưa rõ danh tính được cho là đã đi cùng Karine nhưng may mắn nhảy ra kịp trước khi con tàu lao đến. 

Cố chụp ảnh tự sướng, cô bé 15 tuổi bị tàu hỏa đâm chết trên đường ray - 1

Hiện trường nơi xảy ra thảm kịch.

"Người lái tàu đã phát hiện ra có người trên tuyến đường sắt và bấm còi", truyền thông địa phương đưa tin. "Anh ta kéo phanh khẩn cấp nhưng không thể kịp dừng tàu để tránh thảm họa. Cậu bé đã tìm cách để nhảy ra được nhưng cô bé thì không may mắn vậy, và bị tàu đâm phải, cắt cơ thể ra thành mảnh".

Sau cái chết của Karine, nhiều bạn bè bày tỏ niềm tiếc thương cô bé và chia buồn với gia đình trên mạng xã hội. Một quyết định sẽ sớm được đưa ra để mở vụ án hình sự về cái chết của Karina.

Cố chụp ảnh tự sướng, cô bé 15 tuổi bị tàu hỏa đâm chết trên đường ray - 2
Cố chụp ảnh tự sướng, cô bé 15 tuổi bị tàu hỏa đâm chết trên đường ray - 3

Những hình ảnh của cô bé Karina trên mạng xã hội.

Kể từ sau thảm kịch, Denis Khnykin, nhân viên điều tra vụ án cấp cao của cảnh sát giao thông nói: "Tôi yêu cầu bạn chú ý một lần nữa và cảnh báo người thân của bạn.

"Xin nhắc nhở họ về thực tế rằng đường sắt rất nguy hiểm, cho cả sức khỏe và mạng sống của bạn".

Trong vài tháng gần đây, đã có 2 đứa trẻ 14 tuổi bị điện giật trong các sự cố riêng biệt do xâm phạm đường ray tàu hỏa ở Nga.

Elena Zaporozhskaya, giám đốc chính sách xã hội của Orsk, nói: "Trẻ em cần biết nói không với những thứ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của chúng".

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ