Chùm ảnh người Hà Nội co ro trong gió lạnh

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 21/10 giảm xuống mức 17-19 độ C. Cái rét bất chợt khiến nhiều người phải mặc áo ấm khi ra đường.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tại khu vực Hà Nội, trưa và chiều nay (21/10), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay (21/10), trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ.

Cơn mưa bất chợt trong sáng ngày hôm nay đã làm nền nhiệt độ giảm xuống.
Cơn mưa bất chợt trong sáng ngày hôm nay đã làm nền nhiệt độ giảm xuống.
Người dân khi ra đường có thể cảm nhận được rõ cái lạnh của mùa thu Hà Nội.
Người dân khi ra đường có thể cảm nhận được rõ cái lạnh của mùa thu Hà Nội.
Chùm ảnh người Hà Nội co ro trong gió lạnh ảnh 3
Nhiều người khi ra đường đã chuẩn bị cho mình được áo khoác, nhiều người thì khoác cho mình chiếc áo mưa để tránh gió.
Nhiều người khi ra đường đã chuẩn bị cho mình được áo khoác, nhiều người thì khoác cho mình chiếc áo mưa để tránh gió.
Trẻ nhỏ ra ngoài được" trang bị" kín mít.
Trẻ nhỏ ra ngoài được" trang bị" kín mít.
Chùm ảnh người Hà Nội co ro trong gió lạnh ảnh 6
Nhiều người ngồi "co ro" trong cái lạnh bất chợt.
Nhiều người ngồi "co ro" trong cái lạnh bất chợt.
Chùm ảnh người Hà Nội co ro trong gió lạnh ảnh 8
Những cơn mưa kèm theo khiến cái lạnh càng tê tái hơn.
Những cơn mưa kèm theo khiến cái lạnh càng tê tái hơn. 
Nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn từ 17 - 19 độ C. Không khí lạnh tràn về thủ đô báo hiệu mùa đông đã tới.
Nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn từ 17 - 19 độ C. Không khí lạnh tràn về thủ đô báo hiệu mùa đông đã tới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...