Đó là Radamenes, năm ngoái chú mèo này được cứu sống đưa về nuôi tại nơi trú ẩn động vật ở Bydgoszcz (miền bắc Ba Lan), giờ đây đã trở thành y tá. Còn nhớ ngày xưa, khi được đưa đến bệnh viện thú y, Radamenes mắc căn bệnh viêm đường hô hấp nặng, nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ tại đây mà chú mèo này đã vượt ra cái chết.
Một thời gian sau khi hoàn toàn bình phục, Radamenes bắt đầu biết quan tâm và tận tình chăm sóc các con vật khác vào bệnh viện thú y để điều trị. Cứ có ai bị bệnh, Radamenes đến ôm ấp, vỗ về an ủi và liếm sạch lông cho chúng. Không chỉ thân thiện và giúp đỡ các loài mèo mà những chú chó cũng được Radamenes tận tâm chăm sóc.
Một bác sĩ ở bệnh viện thú y nói rằng: "Khi bạn ốm, tất cả những gì bạn muốn là sự quan tâm, yêu thương từ ai đó, đó chính là liều thuốc ám áp giúp bạn vượt qua!"
Câu chuyện này được rất nhiều người quan tâm, Radamenes trở thành chú mèo tốt bụng và nhân ái nhất thế giới này.
